1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Rùng mình với cảnh vượt cầu phao "tử thần"

(Dân trí) - Cầu được lát bằng nhiều tấm gỗ mục, được neo bằng những sợi dây thừng cũ kỹ, lan can cầu chỉ là những thanh thép nhỏ được hàn vào nhau.


Nhìn những hình ảnh này, không ít người cảm thấy rùng mình. Nhưng đó lại là cách duy nhất mà người dân hai bên bờ sông Đáy, đoạn chảy qua địa phận giữa hai huyện Mỹ Đức và huyện Thanh Oai (Hà Nội) có thể lưu thông qua lại.

Thời điểm hiện tại, tại đây có hai cây cầu phao dân sinh vốn được xây dựng từ mấy chục năm nay. Từ những hình ảnh được phóng viên ghi lại cho thấy, thực trạng đáng sợ của những cây cầu đanh gánh trên mình hàng trăm lượt qua lại mỗi ngày. 

Cầu được làm nổi từ hơn chục chiếc thuyền bê tông, bề ngang chừng hơn 1m. Theo người quản lý cây cầu cho biết hiện tại cầu rất chắc chắn, đảm bảo cho ngươi dân qua lại mà không gặp phải vấn đề gì. Nhưng với những người dân sinh sống hai bên bờ sông, hàng ngày vẫn phải qua lại trên cầu thì mỗi lần qua cầu là một lần "đánh đu" với số phận.

Trọng Trinh