1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Nổ gas gây sập nhà, 2 cháu bé tử vong

(Dân trí) - Vụ nổ ga kinh hoàng xảy ra vào sáng sớm hôm nay (3/11) tại một căn hộ ở ngõ 22 Tạ Quang Bửu đã khiến 2 cháu bé bị bị mắc kẹt giữa đống đổ nát. Phải mất nhiều tiếng đồng hồ, lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể hai cháu bé ra.

Hà Nội: Nổ gas gây sập nhà, 2 cháu bé tử vong - 1
Đưa bé trai ra khỏi đống đổ nát 

Khoảng 5h45’ sáng nay, người dân ở ngõ 22 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng nghe tiếng nổ rất lớn phát ra từ căn nhà của gia đình anh Trần Nhật Minh (SN 1968) và chị Nguyễn Thu Ngân (SN 1974) .

Vụ nổ đã khiến căn nhà 2 tầng cùng 1 tum của hai vợ chồng anh Minh bị sụp đổ. Hai cháu Trần Ngọc Tâm (SN 1996) và Trần Duy Anh (SN 2005), đang ngủ trên tầng 2 bị phần trên ngôi nhà này đổ sập vào và mắc kẹt tại đó. Anh Minh, chị Tâm bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. 

Clip đưa cháu Duy Anh ra khỏi đống đổ nát
 
Lực lượng phòng cháy chữa cháy, công an, bộ đội, dân phòng… đã được huy động tới hiện trường để giải cứu 2 cháu nhỏ. Do đường vào ngõ rất hẹp, không gian xung quanh chật hẹp nên lực lượng cứu hộ đã gặp khó khăn khi tiếp cận hai cháu nhỏ trong căn hộ.

Đoạn đường Tạ Quang Bửu tiếp giáp Đại Cồ Việt đã được phong toả để cho các phương tiện cứu hộ thuận tiện ra vào cũng như hạn chế bớt lượng người tập trung xung quanh hiện trường vụ việc. Phương án phá bức tường tại toà nhà chung cư gần đó để cho xe cẩu vào hiện trường cũng đã được thực hiện. 

Hà Nội: Nổ gas gây sập nhà, 2 cháu bé tử vong - 2
Người dân nín thở theo dõi
 
Hà Nội: Nổ gas gây sập nhà, 2 cháu bé tử vong - 3
Người nhà nạn nhân không kìm được nước mắt

Lực lượng chức năng đã phải mất rất nhiều thời gian khoan cắt khối bê tông đè sập bên trên để tìm kiếm hai nạn nhân. Phải gần 5 tiếng sau khi vụ nổ xảy ra (10h40’), thi thể cháu bé Trần Duy Anh (SN 2005) mới được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Khoảng hơn một tiếng sau (11h55’), thi thể cháu bé Trần Ngọc Tâm (SN 1996) mới được đưa ra. 

 
Hà Nội: Nổ gas gây sập nhà, 2 cháu bé tử vong - 4
Lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu 2 cháu bé
 
Hà Nội: Nổ gas gây sập nhà, 2 cháu bé tử vong - 5
Lực lượng cứu thương đã rất khẩn trương
 
Tại bệnh viện Xanh pôn, hai vợ chồng anh Minh, chị Ngân đều đã qua cơn nguy kịch. Anh Minh luôn miệng hỏi tình hình của 2 đứa con, chị Ngân liên tục gào khóc trong đau đớn: “Tôi giết con tôi rồi.”

Chị Trần Thanh Thủy, chị gái anh Minh, cho hay, hiện gia đình vẫn chưa cho anh Minh, chị Ngân biết về tình hình của 2 đứa con, tránh cho 2 anh chị bị sốc.

Bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa bỏng BV Xanh-pôn, cho biết, hai bệnh nhân Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Thị Thu Ngân được đưa đến cấp cứu lúc 6h sáng nay trong tình trạng bỏng nặng.
 
Hà Nội: Nổ gas gây sập nhà, 2 cháu bé tử vong - 6
Chị Ngân bị bỏng với thương tích 40%

Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy, cả hai nhân bị bỏng nặng ở vùng mặt, ngực và tay. Bệnh nhân Ngân bị bỏng khá nặng, với mức độ thương tích 40%; còn anh Minh nhẹ hơn, mức độ thương tích là 20%.

Cũng theo bác sĩ Thống, hiện cả 2 bệnh nhân đang được theo dõi một cách nghiêm ngặt, bởi với những trường hợp bỏng do nén khí rất nguy hiểm, có thể bị tổn thương đến đến bộ phận hô hấp.

Theo thông tin ban đầu, đường dẫn bình gas của gia đình anh Minh đã bị rò rỉ và khi vợ chồng anh sử dụng bếp vào buổi sáng, bình gas phát nổ gây ra vụ việc kinh hoàng trên. 
 
Những hình ảnh tại hiện trường vụ việc:
 
Hà Nội: Nổ gas gây sập nhà, 2 cháu bé tử vong - 7
 
Hà Nội: Nổ gas gây sập nhà, 2 cháu bé tử vong - 8


Hà Nội: Nổ gas gây sập nhà, 2 cháu bé tử vong - 9
 
Hà Nội: Nổ gas gây sập nhà, 2 cháu bé tử vong - 10

Hà Nội: Nổ gas gây sập nhà, 2 cháu bé tử vong - 11
 
Hà Nội: Nổ gas gây sập nhà, 2 cháu bé tử vong - 12
 
Hà Nội: Nổ gas gây sập nhà, 2 cháu bé tử vong - 13
 
Hà Nội: Nổ gas gây sập nhà, 2 cháu bé tử vong - 14
 
Hà Nội: Nổ gas gây sập nhà, 2 cháu bé tử vong - 15
  
Hình ảnh anh Minh và chị Ngân tại bệnh viện:
 
 

Nhóm phóng viên