Hà Nội: Náo loạn vì nước!

(Dân trí) - Giữa trưa hè nóng 39 - 40 độ C, cả khu dân cư phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội vội ào ra đường với đủ thứ xô, chậu, thùng, nồi, can, thậm chí cả chõ đồ xôi… vây lấy chiếc xe chở nước.

Chiếc xe téc chở nước sạch cấp cho dân không khác gì muối bỏ bể khi chỉ trong khoảng 30 phút, tài xế đã thông báo hết nước, cuộn vòi ra về; để lại hàng trăm người dân với lưng áo ướt đẫm, gương mặt nuối tiếc, bắt đầu san nước ra can để vận chuyển về nhà.

Theo phản ánh từ các hộ dân, khu vực này mất nước đã một tháng nhưng xe chở nước mới cấp cho họ được 5 ngày nay. Một số gia đình cho vợ con về quê “lánh nạn”, trong khi đa số cư dân phải sử dụng nước rất tằn tiện và thực hiện 3 không: không ăn nhiều rau; không giật nước khi đi vệ sinh; không dùng vòi sen để tắm mà phải tắm trong chậu để lấy nước thừa dội toa-lét. 

Trong lúc Hà Nội đang đợt nắng nóng cao điểm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phải cải tạo bổ sung ngay mạng lưới cấp nước sạch cho dân. Bởi đúng như ông đặt câu hỏi: “Mất nước một ngày các đồng chí có chịu được không?”. 

Mất nước, thiếu nước khổ thế nào, chắc ai cũng hiểu!


Hà Nội: Náo loạn vì nước!
Chiếc xe téc chở nước sạch có dung tích từ 3 - 5 khối nước chở đến tổ 4 phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai 1 lần/ngày nhưng không thông báo trước cho người dân biết thời gian cụ thể.

Hà Nội: Náo loạn vì nước!
Được tin nước về, cả phố náo loạn trong tiếng gọi nhau í ới, bước chân rầm rập chạy bổ ra hứng nước.

Hàng xô thùng ngày càng dài trong khi ai cũng lo lắng liệu đến lượt mình nước có còn không?
Hàng xô thùng ngày càng dài trong khi ai cũng lo lắng liệu đến lượt mình nước có còn không?

Ai cũng phải thật nhanh tay để hứng nước mang về để tiếp tục quay vòng lần khác.
Ai cũng phải thật nhanh tay để hứng nước mang về để tiếp tục quay vòng lần khác.

Khu dân cư có hàng trăm hộ bị mất nước nhưng xe chỉ chở đến cấp ngày một chuyến.
Khu dân cư có hàng trăm hộ bị mất nước nhưng xe chỉ chở đến cấp ngày một chuyến.

Nhiều gia đình huy động cả nhà ra chuyển nước.
Nhiều gia đình huy động cả nhà ra chuyển nước.

Chiếc xe téc hết nước, người dân bắt đầu bình tĩnh hơn để mang nước về nhà.
Chiếc xe téc hết nước, người dân bắt đầu bình tĩnh hơn để mang nước về nhà.

Người dân còn ví von: lấy nước
Người dân còn ví von: "lấy nước mà cứ như chạy giặc".

Thanh niên khỏe mạnh thì hứng thùng to cho được nhiều.
Thanh niên khỏe mạnh thì hứng thùng to cho được nhiều.
Chõ đồ xôi cũng được trưng dụng để đựng nước.
Chõ đồ xôi cũng được trưng dụng để đựng nước.
Mỗi lần lấy nước, người dân phải huy động rất nhiều loại thùng xô để chứa nước dự trữ.
Mỗi lần lấy nước, người dân phải huy động rất nhiều loại thùng xô để chứa nước dự trữ.

San nước ra các loại nồi nhỏ để mang về.
San nước ra các loại nồi nhỏ để mang về.

Chiếc xe đạp này có thể chở 1 xô 2 thùng 1 hộp.
Chiếc xe đạp này có thể chở 1 xô 2 thùng 1 hộp.

Chiếc xe đạp này có thể chở 1 xô 2 thùng 1 hộp.
Tại ngõ 1 phố Định Công cách đấy không xa, một xe téc cũng được chở đến cho khu dân cư ở đây bị mất nước đã 5 ngày nay.

Giữa trưa nắng, người dân tất bật ra lấy nước vào những chiếc bể đã khô trơ đáy nhiều ngày.
Giữa trưa nắng, người dân tất bật ra lấy nước vào những chiếc bể đã khô trơ đáy nhiều ngày.

Hữu Nghị