1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Kịp nhảy khỏi xe trước khi cành cây lớn đổ sập trước mặt

(Dân trí) - Phát hiện 1 cành cây phượng sắp gãy đổ, đúng lúc có 1 người đàn ông đang đi xe máy gần tới, 1 chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ đã vội hô lớn. Rất may người đàn ông nhận được “tín hiệu” đã phanh gấp, nhảy khỏi xe thoát nạn.

Thông tin từ Trung úy CSGT Phạm Văn Luyến, thuộc đội CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội) cho biết, vào khoảng 20h ngày 10/6, khi anh cùng 1 chiến sỹ CSGT trong đội đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông ngã 3 đường Thanh Niên - Yên Phụ (Tây Hồ - Hà Nội) thì xuất hiện gió, lốc mạnh kèm mưa lớn. Các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn, nhất là xe máy. 

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

CSGT đưa xe ra khỏi hiện trường giúp người đàn ông

CSGT đưa xe ra khỏi hiện trường giúp người đàn ông

Lúc đó, Trung úy Luyến phát hiện 1 cành cây phượng khá lớn ở khu vực đối diện với khách sạn Sofitel đang chuẩn bị đổ xuống đường Thanh Niên. Ngay lập tức, anh cùng đồng đội đã ra tín hiệu cho người đi đường dừng lại.

Nhưng do trời mưa to,tầm quan sát bị hạn chế, 1 người đàn ông đi xe máy mang BKS 30F1 - 3941 vẫn tiếp tục lao tới khu vực cành cây sắp đổ; Trung úy Luyến vội vã hô lớn để người đàn ông dừng lại. Rất may người này nhận được “tín hiệu” kịp thời nên đã phanh gấp xe lại, vội nhảy ra khỏi xe, đúng lúc đó cành phượng gãy đổ sập trước đầu xe.

“Do nhảy kịp thời ra khỏi xe, nên người đàn ông này chỉ bị xây xát nhẹ, chiếc xe đổ nghiêng cạnh cây và bị hư hỏng không đáng kể” – Trung úy Luyến nói.

Nguyễn Dương