1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Hoảng hồn vì mảng vữa lớn rơi xuống nền nhà

(Dân trí) - Khoảng 6h sáng nay (8/9), một mảng vữa lớn trên trần nhà đã bất ngờ rơi xuồng nền căn hộ 209A Khu tập thể 3 tầng Hà Đông (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) khiến chủ nhà hoảng sợ. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người.

Một mảng vữa lớn của trần nhà đã rơi xuống nền gạch hoa tại căn hộ nhà anh Thước.
Một mảng vữa lớn của trần nhà đã rơi xuống nền gạch hoa tại căn hộ nhà anh Thước.

Vữa rơi để lộ một lỗ hổng trên trần nhà có kích thước khoảng 0,6x1m (Ảnh do anh Hoàng Văn Thước cung cấp).
Vữa rơi để lộ một lỗ hổng trên trần nhà có kích thước khoảng 0,6x1m (Ảnh do anh Hoàng Văn Thước cung cấp).

Đó là thông tin mà anh Hoàng Văn Thước (26 tuổi) chủ căn hộ nói trên cung cấp cho PV Dân trí vào sáng nay (8/9).

Cũng theo anh Thước, khu tập thể nói trên được xây dựng từ năm 1976, có 3 tầng với khoảng trên 200 căn hộ. Vài năm trở lại đây, công trình này nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, người dân đã gửi đơn kiến nghị tới cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Người dân sinh sống tại Khu tập thể nói trên luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo sợ. Tuy nhiên, vì không có chỗ ở khác nên nhiều người vẫn phải liều sống trong những căn hộ không an toàn như hiện nay.

Anh Thước cho biết thêm, nếu trong thời gian tới khu tập thể nói trên không được sửa chữa, nâng cấp, gia đình anh sẽ phải cố tìm chỗ khác để ở cho an toàn hơn.

Nguyễn Dương