1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Dòng người xếp hàng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Sáng nay (22/12), nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), nhiều cựu chiến binh và người dân đã đến ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) xếp hàng chờ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hà Nội: Dòng người xếp hàng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp



Hà Nội: Dòng người xếp hàng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Hà Nội: Dòng người xếp hàng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Hà Nội: Dòng người xếp hàng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong sáng nay (22/12), dòng người là các cựu chiến binh, người dân mang theo cờ, hoa xếp hàng trước cổng ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) rồi lần lượt vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hà Nội: Dòng người xếp hàng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cựu chiến binh Ngô Văn Chiến chia sẻ: Ông đã dậy từ sớm và đi xe buýt từ phố Bà Triệu để đến đây viếng Đại tướng nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014).

Hà Nội: Dòng người xếp hàng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ai cũng mong được vào trong thắp một nén nhang viếng Đại tướng nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Mấy ngày hôm nay, khu mộ Đại tướng tại Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình) cũng tiếp đón hàng trăm lượt khách tới viếng, thắp hương tưởng nhớ Người. Hai người con gái của Đại tướng là bà Võ Hòa Bình và bà Võ Hạnh Phúc đã làm lễ cúng tưởng nhớ Đại tướng trong dịp lễ 22/12 tạo nên một không khí ấm cúng giữa trời đông giá rét. Sáng 22/12, dòng người nối dài tại Vũng Chùa - Đảo Yến, dâng lên mộ Đại tướng những nén hương thơm. 

Hà Nội: Dòng người xếp hàng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dòng người kính cẩn dâng hương Đại tướng trong ngày kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hai con gái của Đại tướng làm lễ cúng Người.
Hai con gái của Đại tướng làm lễ cúng Người.

Lực lượng Bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ bảo vệ khu mộ Đại tướng cho biết, những ngày qua, đã có hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về để tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ đến người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Hai con gái của Đại tướng làm lễ cúng Người.

Đến trưa, mặc dù thời tiết giá rét cộng thêm một lượng mưa phùn nhưng tại Khu mộ Đại tướng vẫn mang một không khí ấm cúng. Ông Lê Xuân Huề - một cựu binh của Sư đoàn 341 năm xưa (trú xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) tâm sự: “Từ quê nhà, đoàn cựu binh chúng tôi đã chủ động đi viếng Đại tướng từ rất sớm nhưng phần vì xa, phần vì đường sá người ta đang thi công đến Vũng Chùa – Đảo Yến đã trưa. Nhưng chúng tôi quyết định vào viếng mộ Người vì rất nóng lòng”.

Tính đến 14h chiều nay (22/12), đã có 98 đoàn với hơn 2 ngàn người đến dâng hương Đại tướng.
Tính đến 14h chiều nay (22/12), đã có 98 đoàn với hơn 2 ngàn người đến dâng hương Đại tướng.

Trung úy Lê Thanh Hải, cán bộ thuộc Đội bảo vệ Khu mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, mấy ngày trước lễ kỉ niệm 70  năm thành lập Quân đội nhân dân ViệtNam, mộ Đại tướng đã đón hơn 600 đoàn với gần 10 ngàn người viếng.

Còn theo Thượng úy Đồng Thanh Hải, Đội phó Đội bảo vệ Khu mộ Đại tướng cho biết, tính đến 15h chiều nay (22/12), đã có 98 đoàn với hơn 2 ngàn người đến dâng hương tưởng nhớ Đại tướng.

Nguyễn Dương - Hoàng Phúc - Đặng Tài