1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Di tích quốc gia “chống nạng” chờ đổ sập

(Dân trí) - Mái ngói thủng lỗ chỗ, nứt toác, kèo, cột, những mảng chạm có niên đại hàng trăm năm tuổi bị mối xông mục ruỗng đến mức phải chống tạm bợ bằng những cột gỗ vá víu…



Thậm chí, để tránh những tai nạn đáng tiếc, nhà chùa còn phải treo nhiều biển cấm vào … Đây chính là những hình ảnh hiện tại tại chùa Phúc Lâm, xã Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội. 

Di tích này đã được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia từ năm 2004 nhưng gần chục năm nay đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Chùa Phúc Lâm nằm trên Phố Nả, Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội, được biết là nơi lưu dấu tích của Thánh Tổ Thiền Sư Nguyễn Đạo Hạnh, dân gian vẫn gọi là Đức Phật Tổ. 

Ngôi chùa cổ này được xây dựng từ thời nhà Lý. Đây là ngôi chùa tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc truyền thống của Việt Nam trong nhiều thế kỷ qua. 

Những chiếc nạng chống tạm để giúp chùa Phúc Lâm chờ được trùng tu
Những "chiếc nạng" chống tạm để giúp chùa Phúc Lâm chờ được trùng tu

Tuy nhiên, hiện tại, trước tình trạng sập xệ của di tích này khiến không ai dám bước chân vào trong.

Đại diện chính quyền xã cho biết cũng lực bất tòng tâm khi chỉ có thể tham gia làm mái che tạm thời chống đỡ mưa nắng cho di tích. Còn lại, phải chờ các bước trùng tu theo đúng quy trình của Luật Di Sản nên nếu di tích có sập cũng… đành phải chịu.

Ban thờ các tượng đã được di chuyển đi nơi khác hết vì chùa có thể đổ sập bất kì lúc nào
Ban thờ các tượng đã được di chuyển đi nơi khác hết vì chùa có thể đổ sập bất kì lúc nào

Với thực trạng như hiện tại, chùa Phúc Lâm đang khắc khoải kêu cứu từng ngày. Nhưng thực tế, trong thời gian chờ được trùng tu, di tích này liệu có còn tồn tại được đến lúc đó hay không thì chẳng ai dám chắc…

Minh Chiến