1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: “Cháy” taxi vì trời mưa rét

(Dân trí) - Nhiệt độ ngoài trời xuống tới 8 độ, trời mưa phùn, gió bấc. Thời tiết Hà Nội quá khắc nghiệt, lại rơi đúng vào dịp gần Tết, khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, khiến taxi trở thành phương tiện được nhiều “ưu ái”.

Nhiều ngày nay, thời tiết Hà Nội luôn trong tình trạng rét tê tái, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên dưới 10 độ C, thậm chí có ngày 6-8 độ C; trời mưa phùn, gió bấc. Thời tiết quá khắc nghiệt khiến nhiều người dân ngại ra đường bằng xe máy. Nhiều người đã chọn taxi như là một phương án tối ưu. Khi nhu cầu đi lại quá cao, hiện tượng taxi “cháy” xảy ra như một điều tất yếu.

Chị Cẩm Tú công tác tại Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC thuật lại nỗi khó khăn: “Để gọi được một chiếc taxi bình thường chỉ 5 phút, thậm chí 1 phút là có, hãng nào cũng sẵn. Nhưng trưa 31/1, tôi gọi điện đến hàng chục hãng đều nhận được câu trả lời là hết xe, hoặc nếu có xe cũng phải mất tới nửa tiếng”.

Nhiều hãng taxi có sáng kiến chở ghép nhiều nhóm khách. Hơi chật chội và bất tiện nhưng trong tình cảnh khan hiếm xe thế này, hầu hết hành khách đều nhanh nhảu... gật đầu lên xe.

Nhóm của anh Mạnh Cường ở số 2 Giảng Võ hò nhau đi liên hoan tất niên từ 11h. Trời mưa lạnh nên mọi người thống nhất gọi taxi, nhưng phải hơn 1 tiếng sau mới có một chiếc xe 7 chỗ đi tới. Lái xe nhăn nhó: “Các anh chị thông cảm, ngoài kia còn đang tắc cứng, em nhích từng cm mới vào được đến đây”. Cả nhóm ngao ngán đưa anh taxi tội nghiệp đôi chục nghìn rồi chạy vào cơ quan ngồi gọi cơm hộp, huỷ cuộc liên hoan vì đã quá muộn.
 
Hà Nội: “Cháy” taxi vì trời mưa rét - 1
Xe nào cũng kín khách.

Ở các khu vực ngày thường thường xuyên có taxi đỗ đón khách như khách sạn Hà Nội, tháp đôi Vincom, Trung tâm thương mại Tràng Tiền… thì nay đều vắng hoe. Taxi hoạt động ráo riết cả ngày, không còn thời gian đỗ dừng chờ khách.

Sáng nay 1/2, taxi nối đuôi nhau thành hàng dài trên phố Giảng Võ. Thời điểm này hầu hết các hãng taxi đều hoạt động hết công suất. Mật độ giao thông càng tăng, đường càng tắc thì việc gọi được một chiếc taxi - điều tưởng như hết sức đơn giản - lại càng khó khăn hơn bao giờ hết.

Bảo Trung