Hà Nội: Ăn cá nóc, một phụ nữ suýt chết

Bệnh viện E (Hà Nội) vừa cứu sống một trường hợp bị ngộ độc cá nóc cấp tính. Bệnh nhân là Đỗ Thị Luyến, 40 tuổi, trú tại xã Cổ Nhuế (Từ Liêm, Hà Nội).

Bênh nhân nhập viện lúc 13h ngày 17/4 trong tình trạng nguy kịch với các triệu chứng: buồn nôn, mỏi mệt, tức ngực, khó thở, cứng môi... BS Nguyễn Tường Vi, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu cho biết: “Nếu để muộn hơn khoảng 30 phút, bệnh nhân có thể bị tử vong”.

 

Gia đình chị Luyến cho biết, sáng ngày 17/4, chị Luyến ra chợ Cổ Nhuế mua một con cá khô lạ (sau đó được xác định là cá nóc). Đến 11h30, ăn cơm với món cá đó xong, chị Luyến thấy xuất hiện các triệu chứng trên.

 

Được điều trị tích cực, đến chiều 18/4, sức khỏe của chị Luyến đã dần bình phục. PGS, TS Nguyễn Thị Dụ, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai nói: “Đây là một thành công đáng khích lệ vì những ca ngộ độc cá nóc thường rất nặng và có nguy cơ tử vong cao”.

 

Theo Hà Nội Mới