Gửi xe đầu năm, “điên đầu” vì giá vé

(Dân trí) - Tất cả những điểm gửi xe đội giá vé đều "cười khẩy" trước quy định mức trần phí trông giữ của thành phố. Khách gửi xe thì đành chấp nhận mặt bằng chung dù bất bình, tức xì khói.

Phủ Tây hồ lũ lượt khách những ngày đầu năm. Đường vào phủ dù đã được phân luồng, một chiều vào, một chiều ra vẫn tắc. Bác bảo vệ tay lăm lăm kiếm nhựa xì xòe đèn nhạc căn đường chán chê mà cứ thông được đoạn này lại ứ ở đoạn khác.

Con đường nhựa lớn mới làm vòng bên trái cổng vào được trưng dụng làm bãi gửi xe. Từng tốp xe máy lũ lượt tấp vào dãy trong khi ở cửa ra xe cộ cũng đang xếp hàng, nối đuôi chờ trả vé. 4 dãy xe, 2 dãy trên vỉa hè, 2 dãy dưới lòng đường xếp dài hàng trăm mét.

Đúng như tuyên bố của những người trông xe mấy ngày trước tết, phí gửi giữ lại nhảy cóc từ 3.000đ/lượt lên 5.000đ/lượt. Rất nhiều khách lặng thinh móc ví trả tiền như chuyện tất yếu dù mức phí ghi trên cuống vé in sẵn theo quy định của thành phố vẫn chỉ có 2.000đ/lượt.

Có khách thắc mắc, bất bình lập tức bị đội trông xe to tiếng thách thức: “Kiếm đâu chỗ gửi xe 2.000đ bây giờ, người đời à? Thích thắc mắc, giữ lại xe giải quyết”. Ngại va chạm ngay ngày đầu năm vừa đến mở hàng, xông đất cơ quan, những người thắc mắc đành tặc lưỡi trả tiền cho xong chuyện.

Làm phép tính đơn giản, riêng khoản 3.000đ “ăn chênh lệch” giữa mức giá của nhà nước ghi trên tấm vé so với mức thu thực tế, với số lượng xe gửi khiêm tốn 10.000 lượt/ngày thì bãi giữ xe đã thu về 30 triệu đồng. Một mức lãi ít người nghĩ tới.

Gửi xe đầu năm, “điên đầu” vì giá vé - 1
  

Với lượng xe khiêm tốn 10.000lượt/ngày, chủ bãi đã
ăn đủ khoản chênh giá vé 30 triệu đồng.

Trước cổng chùa Phúc Khánh, chiều mùng 7 tết, dân trông xe kéo dây quây từng đoạn lề đường dành cho xe thô xơ. Chủ bãi phán giá: “Nhẹ nhàng thôi, 10.000đ/xe”.

Khi khách kêu đắt, người đàn ông tay lăm lăm tập vé và mẩu phấn cau mày giải thích đó là giá ngày tết, bình thường đã 5.000đ/xe, không đâu có quy định 2.000đ.

Điểm trông xe ở cổng chùa Láng, dù không đông đúc, nhiều nhặn gì, chỉ chừng ba chục xe máy trên khoảng sân rộng thênh, bảo vệ vẫn giữ giá gửi 5000đ. Những thắc mắc về mức phí chênh so với quy định của thành phố chỉ nhận được mấy câu cười mỉa, thách thức của người thầu bãi giữ xe.

Tương tự, tại các cổng vào vườn thú Thủ Lệ (cổng đường Bưởi, cổng Ngọc Khánh, cổng khách sạn Daewoo) dù điểm gửi xe tư nhân hay bãi xe của vườn thú, bảo vệ mặc đồng phục rất quy cách, đúng chuẩn, vé gửi xe đều giữ mức chung 5000đ/lượt.

Anh bảo vệ mặc đồng phục nhanh nhảu giải thích, gửi xe chỉ mất 3000đ, thêm 2 cái mũ bảo hiểm mới thành 5000đ. Tuy nhiên, khi khách chỉ cốp xe có thể để mũ, anh này vẫn lắc đầu, phán câu chốt: “5000đ là mức giá chung rồi. Ở mấy cổng kia còn 10.000đ xe thì sao”.

Bất cần quy định hay mức giá trần, giá sàn nào các điểm trông xe tự ý nhảy giá, ấn định một mức chung cho toàn thị trường và ngang nhiên thách đố khách hàng, thách đố cơ quan chức năng.

Được biết, lãnh đạo thành phố sẽ thành lập đoàn kiểm tra để ổn định trật tự, quản lý các điểm trông giữ xe được cấp phép trên địa bàn Hà Nội. Với số lượng vi phạm lớn, ngang nhiên đến vậy, không biết hình thức kiểm tra, cơ chế xử lý nào để dẹp yên nạn ép giá, tăng tiền nhan nhản như những ngày đầu năm này.

Thái Anh - Kim Tân