Gửi gấp thuốc bổ sang Indonesia cho các cầu thủ trước trận bán kết

(Dân trí) - Trên chuyến bay VN9633 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi Jakarta - Indonesia sáng nay (29/8), Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi theo thuốc bổ B12 và áo đồng phục cho các cầu thủ Olympic Việt Nam.


Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thuốc bổ sang cho các cầu thủ.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thuốc bổ sang cho các cầu thủ.

Số thuốc B12 được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đóng kín và giao cho nhân viên của hãng hàng không “xách tay” lên máy bay. Ghi nhận của PV Dân trí tại sân bay Nội Bài, nhân viên an ninh đã mở hộp kiểm tra số thuốc này khi qua cửa soi chiếu theo đúng quy định. Sau khi xác định chắc chắn đây là vật phẩm được phép mang lên máy bay, nhân viên an ninh đã đồng ý để nhân viên Vietnam Airlines rời khu vực kiểm soát.

Trưa cùng ngày, khi đến sân bay Soekarno Hatta tại Jakarta, một nhân viên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tới nhận thuốc và áo.

Trao đổi nhanh với PV Dân trí, người của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, số thuốc B12 này được Liên đoàn cẩn thận gửi sang để bồi bổ cho các cầu thủ.

Được biết, vitamin B12 là một dưỡng chất giúp tăng cường năng lượng cho cơ thể, nâng cao khả năng tập trung cũng như cải thiện tâm trạng.

Nữ CĐV mang bầu muốn đặt tên con là... Jakarta

Trước trận bán kết lịch sử của Olympic Việt Nam gặp Olympic Hàn Quốc chiều 29/8, tinh thần bóng đá của người Việt Nam đang lên cao hơn bao giờ hết. Một phụ nữ đang mang thai tháng thứ 4 đã “vác” bụng đi Indonesia để cổ vũ cho đội tuyển của nước nhà.

Trò chuyện với chị Trần Thị Hạnh (37 tuổi) tại Jakarta, PV Dân trí bất ngờ khi biết chị Hạnh đang mang thai tháng thứ 4 nhưng vẫn quyết tâm đi “tiếp lửa” cho đội tuyển Olympic Việt Nam.


Dù đang mang thai, chị Hạnh vẫn cuồng nhiệt cùng trái bóng.

Dù đang mang thai, chị Hạnh vẫn cuồng nhiệt cùng trái bóng.

“Tôi đang là mẹ của 2 đứa con đã lớn và đang có bầu đứa thứ 3 được 4 tháng. Vì yêu bóng đá, vì hâm mộ các cầu thủ nên tôi quyết định đi Indonesia để cổ vũ trận bán kết bóng đá lịch sử của Việt Nam. Tôi mua tour và vé máy bay hết 16 triệu đồng, bỏ tiền cho một sự kiện đặc biệt thế này tôi thấy xứng đáng” - chị Hạnh chia sẻ.

Chuyến bay từ Hà Nội tới Jakarta kéo dài 4 tiếng đồng hồ, tuy nhiên bà bầu Hạnh cho biết không cảm thấy mệt mỏi mà rất hào hứng được đến sân vận động để chứng kiến trận đấu bán kết của đội tuyển Olympic Việt Nam.

Đặc biệt, chị Hạnh cho biết, dù kết quả trận bán kết của Olympic Việt Nam thế nào thì khi sinh con ra, chị sẽ đặt tên yêu ở nhà của con là Jakarta.

“Tôi đang tính khi sinh bé sẽ đặt tên ở nhà là Jakarta để đánh dấu kỷ niệm đáng nhớ về sự kiện bóng đá này. Tôi nghĩ con trai tôi sẽ thích cái tên đó và sẽ thích bóng đá.” - chị Hạnh vui vẻ nói.

Được biết, đi cùng chị Hạnh sang Indonesia là con trai cả vừa vào lớp 10. Chị Hạnh đã xin phép nhà trường cho con trai nghỉ học để đi cổ vũ bóng đá.


Những chuyến bay truyền lửa cho các cầu thủ.

Những chuyến bay "truyền lửa" cho các cầu thủ.

CĐV Việt Nam “đổ bộ” xuống sân bay Soekarno Hatta - Jakarta

Cũng tại Jakarta, với tinh thần hâm mộ bóng đá, bà N. - chủ của một doanh nghiệp đã “mạnh dạn” cho cả công ty nghỉ làm 2 ngày để cổ vũ bóng đá nước nhà.

“Đây là lúc cả nước đang hướng về đội tuyển Olympic Việt Nam, làm việc thì cả năm cả tháng đều làm, vì vậy công ty quyết định cho nhân viên nghỉ làm và ngừng giao dịch 2 ngày để dành trọn tình yêu cho bóng đá, hết mình vì bóng đá Việt Nam. Tự hào Việt Nam! ” - bà N. hào hứng chia sẻ.


CĐV gửi lời tỏ tình đến vị nhạc trưởng Park Hang-seo: Em rất yêu chú (Ảnh: Công Quang)

CĐV gửi lời "tỏ tình" đến vị "nhạc trưởng" Park Hang-seo: "Em rất yêu chú" (Ảnh: Công Quang)

Theo lịch thi đấu ASIAD 2018, trận bán kết bóng đá nam giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 16h chiều 29/8 (giờ Hà Nội) tại sân vận động Pakansari - Jakarta.

Như Quỳnh (từ Jakarta)