1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giọt nước mắt bịn rịn trong ngày giao quân

(Dân trí) - Những giọt nước mắt, những cái ôm bịn rịn chia tay người thân, bạn bè trong phút tạm biệt của những chàng trai trước khi bước lên xe thực hiện nghĩa vụ cao cả.

Sáng 15/2, các chàng trai Đà Nẵng hăng hái lên đường nhập ngũ đợt 1/2014. Trong đợt nhập ngũ này có 400 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ, trong đó, quận Liên Chiểu có 100 thanh niên, Hải Châu có 145 thanh niên và huyện Hòa Vang có 155 thanh niên.
 
400 thanh niên Đà Nẵng sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ với Tổ quốc
400 thanh niên Đà Nẵng sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ với Tổ quốc

Tại quận Liên Chiểu, buổi lễ giao quân diễn ra trong không khí hào hùng xen lẫn sự bịn rịn giữa người đi và người ở lại. Nhiều người mẹ, người em đã không kìm được nước mắt trong lễ đưa tiễn.

Ông Huỳnh Ngọc Thôi (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) có con trai lên đường nhập ngũ trong đợt này cho biết, con trai ông hiện đang là sinh viên năm 3 của Trường cao đẳng công nghệ Đà Nẵng. Tuy nhiên với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, con ông sẵn sàng bảo lưu kết quả để đi làm nhiệm vụ và gia đình luôn ủng hộ cho cháu.
 
Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa và quà động viên các tân binh
Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa và quà động viên các tân binh
 
Còn bà Ngọc (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) thì chia sẻ: “Dẫu biết con đi làm nghĩa vụ cho Tổ quốc, môi trường quân đội là môi trường tốt để cháu rèn luyện và trưởng thành hơn nhưng là người mẹ tôi vẫn không kìm được lòng. Đây là lần đầu tiên cháu sống xa nhà nên tôi cũng hơi lo cho nó”.

Tại quận Hải Châu, các ông bố, bà mẹ và bạn bè của các chàng trai cũng không kìm nén được xúc động khi tiễn người thân lên đường nhập ngũ. Ông Đinh Công Lân (trú phường Bình Thuận, Hải Châu) bày tỏ: "Gia đình tôi rất tự hào và sung sướng khi có con trai lên đường nhập ngũ trong đợt này; gia đình cũng động viên cháu cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổ quốc giao phó".

Hứa trước 145 thanh niên quận Hải Châu và lãnh đạo địa phương, chàng trai Hứa Văn Thanh Tùng dõng dạc: "Được vào quân ngũ là niềm hạnh phúc lớn lao trong đời của một người thanh niên. Tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình trong những ngày sống trong quân ngũ."
 
Tạm biệt mẹ con đi
Tạm biệt mẹ con đi

Trong đợt tuyển quân đợt 1/2014 của TP Đà Nẵng, 400 chàng trai sẽ được giao về các đơn vị: Quân đoàn 3, Quân chủng phòng không không quân, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải Quân, Binh chủng hóa học, Biên phòng thành phố và Trung đoàn 971 Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng…

Chất lượng thanh niên gọi nhập ngũ đợt này tăng hơn so với năm 2013. Về văn hóa, thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật (Trung cấp, CĐ, ĐH) đạt 13,2% (tăng 7,7%); công nhân viên trong các cơ quan, tổ chức đạt 7,8% (tăng 5,9%); sức khỏe loại 1-2 đạt 58,2% (tăng 7,1%) và có 11 đảng viên (tăng 1,1%).

Nét mới trong tuyển quân đợt này là Bộ chỉ huy quân sự thành phố đã tham mưu cho Thành ủy Đà Nẵng ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU về tăng cường lãnh đạo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2014 và những năm tiếp theo, trong đó chú trọng gọi thanh niên trình độ cao đẳng, đại học ở các địa phương, cơ quan tổ chức để nâng cao chất lượng xây dựng quân đội và từng bước thực hiện công bằng xã hội trong tuyển quân.

Những ngày qua các cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương đã tổ chức giao lưu gặp mặt, thăm hỏi, động viên và tặng quà cho số thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. 100% thanh niên trúng tuyển đợt này đều yên tâm phấn khởi, xác định tốt trách nhiệm sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
 
Hòa chung khí thế tòng quân trên cả nước, 1.200 tân binh tỉnh Quảng Ngãi đã lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc thân yêu với niềm tin, ý chí của anh bộ đội cụ Hồ.
 
Hạnh phúc khi khoác màu áo xanh
Hạnh phúc khi khoác màu áo xanh

Từ lúc 6h30 sáng, các tân binh sẵn sàng có mặt tại lễ giao quân cùng người thân. Tân binh Lê Tấn Đạt (SN 1991, ngụ Phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) là Đảng viên tự nguyện đăng ký tham gia nhập ngũ, tâm sự: “Em vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, em phải có ý thức phục vụ, cống hiến sức trẻ cho đất nước. Chính vì lẽ đó, em tự nguyện tham gia quân đội và mong muốn phục vụ lâu dài, góp phần bảo vệ bầu trời bình yên của Tổ quốc”. 

Trong tổng số 1.200 tân binh nhập ngũ đợt I, có 41 tân binh là Đảng viên, riêng huyện Tư Nghĩa có số Đảng viên cao nhất với 24 tân binh (tổng số 107 tân binh nhập ngũ). 

Chia sẻ trước lúc lên đường, Đảng viên Nguyễn Văn Tiên – tân binh thuộc phường Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi), bày tỏ: “Gia đình em có truyền thống cách mạng và hoạt động trong môi trường quân đội, kế thừa truyền thống đó, em mong muốn được tiếp bước ông và ba. Ngay sau khi học xong đại học, em tình nguyện tham gia nhập ngũ để biến mơ ước là sĩ quan quân đội trở thành hiện thực”.

Tại điểm giao quân ở TP Quảng Ngãi, 199 tân binh luôn an tâm tư tưởng, chấp hành tốt lệnh gọi nhập ngũ đợt I/2014. Quân số được giao quân cho các đơn vị gồm Sư đoàn 320, Lữ đoàn thông tin 575, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Quảng Ngãi. 
 
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi bắt tay chào các tân binh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi bắt tay chào các tân binh

Động viên các tân binh, ông Nguyễn Tăng Bính – Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi nói: “Trở thành anh bộ đội cụ Hồ là niềm vinh dự lớn lao. Tôi hy vọng các bạn hãy giữ vững tay súng, tích cực rèn đức luyện tài, góp phần canh giữ bầu trời bình yên của đất nước. Ngày các bạn trở về, cũng là lúc TP Quảng Ngãi mở rộng, chúng tôi chào đón các bạn trở về trong niềm vinh quang”. 

Đến khoảng 8h00, hầu hết 14 điểm giao quân thuộc 14 huyện, thành phố đã hoàn thành công tác giao và nhận quân tham gia nghĩa vụ quân sự đợt I năm 2014.

 Dưới đây là những hình ảnh lễ giao quân của Đà Nẵng - Quảng Ngãi:

 
Tạm biệt mặt bạn bè trước khi lên đường
Tạm biệt mặt bạn bè trước khi lên đường
 
Kìm nén những giọt nước mắt tiễn bạn lên đường
Kìm nén những giọt nước mắt tiễn bạn lên đường
 
Đưa mắt tìm người thân trước khi bước lên xe
 
Đưa mắt tìm người thân trước khi bước lên xe
Đưa mắt tìm người thân trước khi bước lên xe

Vẫy tay chào tạm biệt gia đình và người thân

Vẫy tay chào tạm biệt gia đình và người thân
Vẫy tay chào tạm biệt gia đình và người thân
 
Cuộc điện thoại vội trước khi xe lăn bánh
Cuộc điện thoại vội trước khi xe lăn bánh
 
Nhìn theo bánh xe lăn mà không kìm được nước mắt
Nhìn theo bánh xe lăn mà không kìm được nước mắt

Những cái nắm tay lần cuối

Những cái nắm tay lần cuối
Những cái nắm tay lần cuối
 
Chào tạm biệt người thân, các tân binh lên đường
Chào tạm biệt người thân, các tân binh lên đường (lễ giao quân tại Đà Nẵng) 
 
K.Hồng - C.Bính- H. Long
Niềm vui làm anh bộ đội cụ Hồ
 
K.Hồng - C.Bính- H. Long
Nụ cười trên môi tân binh trẻ khi chia tay người thân
K.Hồng - C.Bính- H. Long
Ông Cao Khoa - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi động viên tân binh trẻ
K.Hồng - C.Bính- H. Long
Tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ (lễ giao quân tại Quảng Ngãi)


K.Hồng - C.Bính- H. Long