1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giết người yêu cũ vì... bị đòi 300 ngàn đồng

Đến nhà bạn vay 300 ngàn để trả cho người yêu cũ nhưng không được, Hùng đưa Thanh vào chỗ vắng tâm sự. Bị mắng vì không giữ trọn lời hứa yêu thương, Hùng đánh đập Thanh, dìm cô gái từng chặt đứt 1 ngón tay vì mình xuống mương nước đến chết...

Cả TP Vĩnh Yên bàng hoàng trước thông tin có một xác phụ nữ trẻ tuổi, không mảnh vải che thân tại mương nước ở cánh đồng Roi, thuộc phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Thông báo truy tìm tung tích nạn nhân được chuyển đến tất cả các huyện, thị trong tỉnh. Qua đó, các trinh sát nhận được nguồn tin tại thôn Vật Cách, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) có cô Vũ Thị Liên Thanh, 22 tuổi, mới bị mất tích.

Khi được cơ quan Công an thông báo phát hiện một thi thể nữ giới bị giết ở bờ mương cánh đồng Roi, gia đình Thanh vội chạy đến nhận diện. Nhìn thấy bàn tay bị mất một đốt của nạn nhân, bố mẹ Thanh oà lên khóc.

Theo lời gia đình và bạn bè của Thanh kể lại thì trước đây Thanh yêu một chàng trai tên là Nguyễn Văn Hùng, 23 tuổi, ở thôn Chi Chỉ, cùng ở xã Đồng Cương. Đến năm 2005, khi thấy Thanh còn mải việc học chưa thể về quê lập gia đình với mình, Hùng quay sang yêu và lấy người khác.

Nhận được thiếp cưới, nỗi đau không thể kìm giữ được, nên trong ngày cưới của Hùng, Thanh uất hận chém đứt một đốt ngón tay của mình.

Vào buổi tối 7/6, Thanh cùng với một số bạn bè trong thôn đến ngồi chơi tại sân vận động thôn Vật Cách, trong nhóm đó có cả Hùng. Đến khoảng gần 22h, Thanh nói với các bạn về trước để mình còn gặp Hùng có việc riêng.

Chiều 9/6, Công an xã Đồng Cương đã gọi hỏi Hùng nhưng anh ta trả lời mọi chuyện khá trôi chảy, cho rằng mình vô can. Thế nhưng, đến buổi tối cùng ngày thì Hùng bỏ trốn.

Sau khi tiến hành thu thập, củng cố chứng cứ về hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Hùng, bên cạnh việc truy bắt đối tượng, phòng CSĐT tội phạm đã chỉ đạo phối hợp với Công an huyện Yên Lạc động viên gia đình Hùng đi tìm và vận động anh ta về đầu thú.

Tối 11/6, Hùng gọi điện thoại về nhà hàng xóm nhờ gọi hộ bố ra nghe điện thoại. Khi thấy người bố giọng nghẹn lại vì đau khổ, Hùng đã thú nhận hết tội lỗi giết Thanh. Được bố động viên, Hùng đã hẹn bố sáng hôm sau lên thị trấn Yên Lạc đón anh ta đưa lên Công an đầu thú.

Sáng 13/6, chúng tôi gặp Hùng tại Trại tạm giam của Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Hùng cúi gục đầu khi chúng tôi hỏi vì sao lại giết đi chính người con gái một thời yêu thương.

Theo lời anh ta khai thì tối đó, khi chỉ còn 2 người ngồi lại nói chuyện, Thanh đề nghị Hùng trả lại 300 ngàn đồng là số tiền trước đây cô gửi Hùng làm lệ phí xin việc làm.Hùng hẹn tuần sau, nhưng khi 2 người về gần đến nhà Thanh thì anh ta lại đổi ý, rủ Thanh lên TP Vĩnh Yên chơi, tiện thể vào nhà bạn Hùng vay tiền trả Thanh luôn.

Khi lên đến quán bán hàng của bạn Hùng ở TP Vĩnh Yên thì không gặp, 2 người lại đèo nhau về. Đến chỗ đường rẽ vào cánh đồng Roi (lúc này khoảng 23h), Hùng rủ Thanh vào khu vực cách nơi ở của dân cư khoảng 300 - 400m ngồi tâm sự.

Trong lúc hai bên nói chuyện, Thanh mắng Hùng không giữ trọn lời hứa yêu đương. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Hùng đã đấm vào mặt Thanh làm cô ngã. Thanh tiếp tục mắng Hùng. Lúc này Hùng như con thú, anh ta chặn chân lên cổ Thanh, rồi nắm 2 cổ chân cô, dốc ngược đầu xuống mương nước.

Thấy Thanh đã chết, Hùng lột hết quần áo của Thanh ra để không ai nhận ra cô nếu phát hiện thi thể. Sau đó, anh ta bế nạn nhân đến mương nước cách hiện trường gây án khoảng 20m, đặt cô nằm ngửa xuống mương nước, phủ rơm rạ kín lên thân thể nạn nhân.

Theo N.Bình - T.Hòa
Báo CAND