1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Giết hàng xóm vì nghi là “ma ngũ hải”

(Dân trí) - Công an tỉnh Hà Giang cho biết đang hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị chuyển vụ án “giết người” với tình tiết khá “đặc biệt” sang VKSND tỉnh, đề nghị truy tố 2 hung thủ gây ra cái chết cho cụ bà 76 tuổi. Tuy nhiên, cách đây ít ngày, tên hung thủ chính đã chết trước khi phải hầu toà...

Sáng ngày 16/5/2006, Công an xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn (Hà Giang) nhận được thông tin cụ bà Li Thị Súa (SN 1930), sống độc thân ở xóm Há Đề A bỗng nhiên chết, nhiều khả năng là do bị cảm. Tại hiện trường, cụ bà trong tư thế nằm ngủ trên giường, chăn trùm kín mặt.

 

Tuy nhiên, công an huyện Đồng Văn đã nhận thấy nhiều dấu hiệu có thể đây là một vụ án mạng. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy: Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cụ Súa là do bị bóp cổ và bị ngạt thở... Vụ án được khởi tố ngay sau đó. Hơn 1 tháng sau, 2 kẻ giết người đã lộ mặt, đó là Hầu Mí Ly (SN 1978) và Vàng Vản Lình (SN 1970), đều là những người hàng xóm của cụ Súa.

 

Hầu Mí Ly, lấy vợ và sinh được 2 con, ở liền kề nhà cụ Súa. Từ lâu, hắn thấy trong người mệt mỏi khó chịu, thường xuyên bị đau bụng; vợ và các con hắn thi thoảng bị ốm. Ly đâm ra nghi ngờ cụ Súa, chính là “ma ngũ hải”, biết làm phép khiến cho cả nhà hắn bị đau ốm liên miên.

 

Ly bỏ ra nhiều ngày, cất công theo dõi mọi sinh hoạt của cụ Súa. Thấy mình cụ Súa  đi ra đi vào một mình thầm lặng, Ly càng sinh nghi. Hắn gặp bạn là Vàng Vản Lình ở gần đó tâm sự về những thắc mắc trong lòng hắn. Không ngờ Lình cũng có cùng tâm trạng giống như Ly. Lình bảo, “vợ con tao cũng thường ốm đau, đúng là bị làm ma...”. Vậy là Ly, Lình bàn bạc và đi đến thống nhất “diệt trừ tà ma”.

 

1h30 sáng 16/5, Ly và Lình cạy cửa vào khi cụ đang ngủ say. Ly vớ lấy cái chăn bên cạnh chẹn cổ, cụ Súa giật mình giãy giụa, Lình vội giữ chân cụ Súa để Ly thực hiện xong hành vi giết người.

 

Tại nhà giam tại Công an tỉnh Hà Giang, trước những căn cứ xác đáng, Ly đã buộc phải thừa nhận vai trò chủ động của mình trong vụ án, còn Lình đóng vai trò hỗ trợ....

 

Những ngày nằm trong trại giam, Ly liên tục kêu đau bụng, hắn được Công an trực tiếp đưa sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang để  khám bệnh. Bác sĩ kết luận, Ly bị “ung thư gan” giai đoạn cuối.

 

Những ngày cuối đời, Ly được các cán bộ công an và bác sĩ phân tích về căn bệnh của mình, hắn hiểu và tỏ ra ân hận. Ngày 25/9/2006, gia đình Ly làm đơn  gửi Công an tỉnh Hà Giang, xin cho Ly được về nhà  sống nốt những ngày còn lại. Lá đơn được chấp thuận, Ly chết vào ngày rằm tháng 8 (tức ngày 6/10 dương lịch) vừa qua.  

Thái Uyên