Kiên Giang:

Giết em họ cướp sợi dây chuyền... mạ vàng

Thủ phạm và nạn nhân là anh em trong thân tộc. Nguyên nhân dẫn đến bi kịch chỉ là một sợi dây chuyền giả được mạ vàng 18k trọng lượng chừng hơn 1 chỉ, giá 75.000đ.

Ngày 7/6, Thái Văn Liền (13 tuổi), ngụ thị trấn Gò Quao (Kiên Giang) đi chài cá cùng người bà con tên là Nguyễn Thanh Bình (16 tuổi), đến tối vẫn chưa về nên người nhà đổ đi tìm.

Khi gặp Bình ngụ tại ấp Phú Trung 2, thị trấn Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, Bình thừa nhận có đi chài cá với Liền từ đầu kênh đến cuối kênh, nhưng do Liền quậy phá đổ hết cá vừa bắt được nên Bình đuổi đi, sau đó Bình lội qua sông để chài tiếp còn Liền đi đâu thì không biết. Nghe vậy, bà con nghi Liền bị chết đuối nên cùng nhau lặn xuống sông tìm kiếm vẫn không thấy.

Lúc này, có một số người hàng xóm vào khu rừng tràm để tìm vì có người thấy Liền khi theo Bình đi chài còn xách theo cần câu. Vào sâu trong rừng tràm thì phát hiện xác Thái Văn Liền chết trong tư thế bị một cây tràm chèn ngang cổ, đầu thì bị nhấn vào một chiếc hố nhỏ mới đào. Nghi ngờ đây là một vụ giết người cướp tài sản, nên nhiều người gọi điện báo Công an.

Qua thu thập thông tin ban đầu về cái chết của nạn nhân Thái Văn Liền, Công an huyện Gò Quao và trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Kiên Giang xác định cái chết của nạn nhân có liên quan đến người anh bà con là Nguyễn Thanh Bình.

Bởi vì tại hiện trường còn có dấu lửa bắt ong mật mà trên mặt của Bình cũng có vết sưng do bị ong đốt. Song, theo Nguyễn Thanh Bình khai nhận với trinh sát thì Bình bị ong đốt khi quăng chài làm động tổ. Bình còn dẫn các trinh sát đến tổ ong mà Bình bị ong đốt.

Để kiểm chứng lời khai của Bình, các trinh sát đi mượn chiếc chài bắt cá rồi kêu Bình quăng chài. Kết quả, không một ai có thể đứng tại địa điểm đó mà có quăng được chài. Mọi người nhìn nhau, nghi ngờ. Riêng Nguyễn Thanh Bình thì bật khóc… Và toàn bộ câu chuyện về tham tiền giết cả người thân được tái hiện.

Sáng 7/6, Nguyễn Thanh Bình bảo em ruột sang nhà người bà con tên Đẹp để mượn chài đi bắt cá cho bữa ăn sáng. Nhưng quăng chài cả buổi cũng chỉ được vài con cá, Bình nhìn thấy trên cổ của đứa em bà con có sợi dây chuyền vàng lấp lánh nên có ý định chiếm đoạt.

Bình bỏ chài và rủ người em vào rừng tràm tìm mật ong. Khi chuẩn bị bắt ong thì bất ngờ Nguyễn Thanh Bình quật ngã Thái Văn Liền và siết cổ đến chết để chiếm đoạt sợi dây chuyền.

Sau đó, Nguyễn Thanh Bình trở lại bờ kênh tiếp tục chài cá và còn bơi sang bờ bên kia để chài tiếp, nhằm đánh lạc hướng điều tra. Các trinh sát cũng đã tìm thấy sợi dây chuyền được giấu kỹ trong lai quần treo trên dây phơi quần áo. Với chứng cứ này thì Nguyễn Thanh Bình hết đường chối cãi.

Theo Công An Nhân Dân