1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giăng màn ăn cơm vì… ruồi

(Dân trí) - Khoảng hai tháng nay, hàng trăm người dân ở ấp Kênh Mới, xã An Ninh, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) hết sức khổ sở vì nạn ruồi phát sinh dữ dội ở trang trại nuôi gà công nghiệp Dư Hoài.

Giăng màn ăn cơm vì… ruồi - 1
Trang trại Dư Hoài và ruồi bu đầy đĩa cơm tại nhà anh Sà Rươl.

Sáng ngày 11/7, có mặt tại nhà anh Sơn Sà Rươl (người dân tộc Khmer), ngồi chưa đầy 5 phút, hàng trăm con ruồi đã bu đầy vào người chúng tôi.

Anh Sơn Sà Rươl cho biết: “Nhà tôi nằm đối diện với trại gà Dư Hoài nên phải chịu nỗi khổ sở vì ruồi bu đen đặc, thêm nữa là mùi phân gà bốc mùi hôi thối nồng nặc. Hầu như lúc nào tụi tui cũng phải ở trong mùng (màn), kể cả khi ăn cơm, uống nước”.

Để chứng minh, anh Sà Rươl vào nhà lấy một ít cơm nguội cho vào một cái đĩa, một miếng xơ mít rồi đặt lên trên bàn ngay gian nhà khách. Chỉ vài phút sau, đĩa cơm trắng và miếng xơ mít ruồi bu dày đặc.

Ngoài sân, có để mấy nhánh tre thì cũng là chỗ đậu lý tưởng của hàng ngàn, hàng vạn con ruồi. Xung quanh nhà, chúng tôi quan sát thấy chỗ nào cũng có ruồi bu dày.

Anh Sà Rươl nói: “Nấu nồi cơm, luộc mớ rau hay kho nồi thịt xong, chỉ cần để hở nắp là ruồi sà xuống bu đầy. Còn bữa ăn thì cả nhà phải giăng mùng ngồi trong đó mà ăn chứ không thể ngồi ngoài bởi ruồi bu đầy, rớt cả vào thức ăn. Không chỉ có vậy, mấy đứa bé còn khổ sở hơn vì lúc nào cũng phải ngồi trong mùng nếu không thì ruồi bu đầy người”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trại gà Dư Hoài có diện tích trên 1,3ha với 6 dãy chuồng nuôi khoảng trên chục ngàn con gà công nghiệp (chủ yếu lấy trứng). Với số lượng đàn gà như thế, mỗi ngày lượng phân thải ra ngoài rất lớn nhưng công tác xử lý chất thải lại chưa chu đáo nên trở thành điểm sinh sản cho ruồi và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trước tình trạng đó, các hộ dân ở ấp Kênh Mới đã làm đơn gửi chính quyền yêu cầu có biện pháp xử lý nhưng theo anh Sà Rươl, xã có cho người xuống kiểm tra nhưng từ đó đến nay không thấy chủ trang trại xử lý như thế nào, chỉ thấy ruồi ngày càng nhiều hơn, mùi hôi thối cũng ngày càng nặng hơn.

Một cán bộ xã An Ninh (xin giấu tên) cho biết: “Thẩm quyền giải quyết là thuộc về huyện và ngành y tế chứ xã không can thiệp được. Chúng tôi cũng thấy được nỗi khổ của bà con khi phải… sống chung với ruồi từ mấy tháng nay, nhất là nguy cơ dịch bệnh rất dễ bùng phát nếu không xử lý kịp thời tình trạng trên”.

Để tự cứu mình trước khi cơ quan chức năng… cứu, các hộ dân ở ấp Kênh Mới đã tìm nhiều cách như dùng mồi nhử bắt ruồi, mua thuốc diệt ruồi… nhưng không khả thi bởi ruồi sinh sản với tốc độ quá khủng khiếp.

Theo nhiều bà con cũng như quan sát của chúng tôi, hiện tại, trên địa bàn ấp Kênh Mới có trang trại nuôi heo với qui mô lớn của DNTN Bảo Long Nông Trang cũng gây ra tình trạng như ở trang trại Dư Hoài.

Ngoài ra, có thêm 2 trang trại đã xây dựng xong chuẩn bị đi vào hoạt động, nguy cơ ô nhiễm lại càng ở mức báo động hơn. Dư luận nhân dân ở địa phương đề nghị UBND huyện Châu Thành cũng như ngành y tế sớm có biện pháp xử lý, buộc các chủ trang trại nói trên khắc phục tình trạng ô nhiễm, trả lại không khí trong lành cho bà con.

Bài, ảnh: B.D