Bình Dương:

Gian nan hành trình truy bắt “đinh tặc” của đội SBC

(Dân trí) - Sau khi cán phải đinh, hai thanh niên điều khiển xe máy loạng choạng rồi té nhào xuống đường, bị chiếc xe tải lưu thông cùng chiều cán ngang khiến 1 người tử vong tại chỗ. Đây chỉ là một trong số hàng chục vụ tai nạn mà “đinh tặc” gây ra.

Chuyên án “đinh tặc”

 

Gian nan hành trình truy bắt “đinh tặc” của đội SBC - 1

Hiện trường một vụ tai nạn thương tâm do "đinh tặc" gây ra vào đầu tháng 7/2010
 
Trước vấn nạn “đinh tặc” hoành hành gây hoang mang cho những người tham gia giao thông trên tuyến Đại lộ Bình Dương, các “hiệp sĩ” thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm (SBC) phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cùng cơ quan công an đã nhập cuộc.

 

Sau khi liên tiếp nhận thông tin phản ánh của người tham gia giao thông về vấn nạn “đinh tặc”, đội SBC dưới sự chỉ đạo của Trung tá Hà Văn Thanh, Phó trưởng Công an phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã thành lập một chuyên án để mai phục, truy bắt “đinh tặc”.

 

Hơn 2 tháng ròng rã thức khuya, dậy sớm để lần theo hành tung của bọn “đinh tặc”, đến rạng sáng ngày 16/8 lực lượng này đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Công (20 tuổi, quê quán Ninh Bình) đang thực hiện hành vi rải đinh trên Đại lộ Bình Dương.

 

Mở rộng điều tra, công còn bắt thêm đối tượng Đinh Văn Sáng (27 tuổi, quê Ninh Bình) chủ tiệm sửa xe tại số 446 đại lộ Bình Dương, là chủ mưu vụ rải đinh. Các đối tượng này thường tổ chức rải đinh “bẫy” người đi đường để vá xe và thay ruột với giá “cắt cổ” nhằm thu lợi bất chính.
 
Gian nan hành trình truy bắt “đinh tặc” của đội SBC - 2
Hai đối tượng Công và Sáng tại cơ quan công an, cùng tang vật là các loại đinh tự chế

 

4 ngày sau, các thành viên đội SBC tiếp tục lập công khi bắt quả tang đối tượng Lê Văn Khôi (20 tuổi) đang rải đinh trên đại lộ Bình Dương. Tại cơ quan công an phường Phú Hòa, Khôi khai nhận đang làm việc cho chủ tiệm sửa xe trên Đại lộ Bình Dương. Công việc chính của Khôi là ngày 2 lần đi rải đinh xuống đường vào các buổi trưa và sáng sớm.

 

Ngay sau đó, cơ quan điều tra còn bắt khẩn cấp thêm hai đối tượng khác là Phạm Tuấn Anh (19 tuổi) và Lê Xuân Chín (24 tuổi, cùng quê Hà Nam) vì các hành vi có liên quan đến nạn “đinh tặc”. Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, tất cả các đối tượng được chuyển giao cho công an Thị xã Thủ Dầu Một tạm giam để điều tra làm rõ.

 

Rải đinh - “nghề” bất lương

 

“Ngày nào cũng nhận được phản ánh và chứng kiến cảnh người dân khổ sở vì cán phải đinh, đặc biệt là các vụ tai nạn thương tâm do đinh tặc gây ra. Để bắt quả tang “đinh tặc” phải bỏ rất nhiều công sức nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm truy bắt bọn hành nghề rải đinh, sống trên sự an nguy của khác” - anh Nguyễn Thanh Hải, đội trường Câu lạc bộ SBC, tâm sự.
 
Gian nan hành trình truy bắt “đinh tặc” của đội SBC - 3
Số đinh mà cơ quan công an thu giữ được tại một số tiệm sửa xe trên Đại lộ Bình Dương

 

Hơn 14 năm gắn bó với nghề, chưa khi nào anh Hải cùng các đồng nghiệp trong Câu lạc bộ SBC lại trăn trở “mất ăn, mất ngủ” như trong chuyên án “đinh tặc” lần này. “Cái khó trong việc truy bắt đinh tặc không giống như bắt cướp vì muốn các đối tượng không thể chối cãi thì phải bắt quả tang. Nhiều lần phát hiện nhưng không đủ bằng chứng nên lại phải âm thầm rút lui theo dõi.

 

“Trong thời gian tới chúng tôi vẫn tiếp tục nhiều kế hoạch nhằm truy quét tận gốc nạn đinh tặc để đảm bảo sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông” - Anh Hải khẳng định.

 

Anh Trần Hữu Lịch (hành nghề xe ôm tại khu vực ngã ba Hòa Lân, Thuận An, Bình Dương) kể: “Ngày nào tôi cũng chở khách qua lại trên Đại lộ Bình Dương, nhiều khi không muốn chạy vì hầu như lần nào qua đây tôi cũng dính đinh. Cũng may tôi làm nghề này nên tay lái cũng cứng chứ không thì nhiều lần “đo đường” rồi. Tôi không hiểu những người rải đinh còn có lương tâm nữa không?”.

 

Anh Lịch còn cho biết thêm, khi xe cán phải đinh thì buộc phải dắt xe vào điểm gần nhất để vá nhưng đa phần là phải thay săm với giá từ 60.000 - 70.000 đồng/cái. Còn một miếng vá cũng phải tốn ít nhất 10.000 đồng. Đặc biệt là xe nào cũng bị một loại đinh hình tam giác do con người tự chế gây ra.
 
Gian nan hành trình truy bắt “đinh tặc” của đội SBC - 4
Nụ cười hạnh phúc của người Đội trưởng SBC Bình Dương sau khi bắt được 2 nhóm "đinh tặc".

 

Trước những thành tích mà Đội SBC lập được, UBND phường Phú Lợi, Công an thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã thưởng nóng cho Đội SBC 4 triệu đồng (mỗi đơn vị 2 triệu đồng).

 

Trung Kiên