1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ảnh tuần qua:

Giàn khoan thứ 2 của Trung Quốc và lá cờ Việt Nam mang vị mặn Biển Đông

(Dân trí) - Ngày 17/6, thầy và trò trường THCS Nghĩa Tân (Hà Nội) xúc động đón nhận lá quốc kỳ mang vị mặn từ Hoàng Sa do các chiến sĩ Cảnh sát biển gửi tặng. Cùng ngày, Cục Hải sự Trung Quốc đưa tin, Trung Quốc tiếp tục đưa giàn khoan dầu thứ 2 ra Biển Đông.

Giàn khoan Nam Hải số 9.

Trung Quốc tiếp tục đưa giàn khoan Nam Hải số 9 ra Biển Đông. Đối chiếu trên bản đồ thì vị trí giàn khoan Nam Hải 9 mà Cục Hải sự Trung Quốc thông báo thuộc vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, là nơi Việt Nam và Trung Quốc đang đàm phán phân định ranh giới biển, nhưng chưa đạt thỏa thuận.
 
Ngập tràn cảm xúc đón nhận lá quốc kỳ mang vị mặn Biển Đông

Lễ đón nhận lá quốc kỳ được gửi về từ Hoàng Sa tại trường THCS Nghĩa Tân (Hà Nội). Mỗi một lời nhắn gửi từ biển khơi đều thể hiện quyết tâm giữ vững từng tấc biển quê hương; không nao núng trước mọi trò thách thức, đe dọa của Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Hợp)
 
Bộ trưởng Đinh La Thăng trực tiếp bắt xe quá tải ngay trên công trường

Bộ trưởng Đinh La Thăng vượt 400km từ Hà Nội vào Hà Tĩnh,
trực tiếp bắt xe quá tải ngay trên công trường. (Ảnh: Châu Như Quỳnh)
  
Hai cá thể hổ đang được chăm sóc, điều trị tại vườn quốc gia Pù Mát

Hai cá thể hổ Đông Dương bị các đối tượng buôn lậu quẳng xuống đường để bỏ chạy thoát thân, được chăm sóc, điều trị tại vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Nhiều xe chết máy, té ngã do đường ngập
Sài Gòn ngập nặng, kẹt xe trầm trọng sau một trận mưa lớn (Ảnh: Thảo Lê)
 
Hệ thống ống dẫn nước từ bể chứa chằng chịt và bẩn thỉu

Hãi hùng với khu tập thể giữa thủ đô được "trang trí" bởi
hàng trăm máy bơm nước. (Ảnh: Nguyễn Dương)
 
Hành trình 6 tháng bè tre Việt Nam vượt Thái Bình Dương
Bè tre Việt Nam (được đóng tại Thanh Hóa) và hành trình 6 tháng vượt Thái Bình Dương(Ảnh tư liệu)
 
Cách câu cá kỳ quặc của anh Hải
Câu cá trong miệng cống thoát nước trên vỉa hè đường phố Sài Gòn (Ảnh: Đình Thảo)
 
“Vựa vải” lớn nhất miền Bắc - cứ đến mùa vải là tắc đường!
Hình ảnh thường thấy trong những ngày này tại vựa vải lớn nhất miền Bắc: Lục Ngạn, Bắc Giang. (Ảnh: Quốc Cường).
 
 Hoàng Yến (tổng hợp)