1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Giảm án cho kẻ giết hại dã man người tình già

(Dân trí) - Nguyên hết lời níu kéo nhưng người tình lớn tuổi vẫn dứt khoát không quay lại. Tức điên khi bị người tình vứt phăng món quà xuống đất, Nguyên rút dao thẳng tay đâm nạn nhân tới chết.

Sáng 9/11, TAND TPCHM xử phúc thẩm và giảm từ án tử hình xuống chung thân cho bị cáo Đỗ Tây Nguyên (34 tuổi, ở Trà Vinh) về tội giết người.
Giảm án cho kẻ giết hại dã man người tình già  - 1
Bị cáo Đỗ Tây Nguyên tại tòa
 
Đỗ Tây Nguyên đã có vợ con nhưng lại đi “hú hí” với chị Trần Thị Huyền, người đàn bà hơn Nguyên 9 tuổi. Muốn đoạn tuyệt quan hệ sai trái,  từ Trà Vinh chị Huyền bỏ lên TP làm ăn.

Không muốn kết thúc mối tình, Nguyên mang theo một thùng tôm đông lạnh lên Sài Gòn làm quà với mong muốn người yêu sẽ quay lại. Khoảng 21h ngày 15/12/2009, Nguyên tới nơi làm việc của chị Huyền ở đường Trần Văn Kiều (quận 6) để nói chuyện. Chị Huyền nhất quyết cự tuyệt, Nguyên càng ra sức níu giữ.
 
Thấy gã bồ cũ gan lì, chị Huyền liền ném thùng tôm đồng lạnh ra trước cửa quán ăn. Hành động của chị làm Nguyên nổi giận. Không chần chừ, gã rút dao ra đâm nhiều nhát vào ngực, bụng và đùi nạn nhân. Mọi người xung quanh lao tới can ngăn đều bị Nguyên vung dao chém. Mặc cho chị Huyền kêu cứu và van xin thảm thiết, Nguyên tiếp tục đâm tới khi chị Huyền gục hẳn mới thôi.

Để khống chế tên côn đồ hung hãn, người dân xung quanh dùng ghế sắt đánh đuổi  Nguyên.Tên sát nhân bỏ chạy thì bị công an ập tới bắt giữ.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có công với cách mạng nên HĐXX quyết định giảm án cho bị cáo.
Điền Hà