1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giải tán lớp học của bé gái bị cô bịt miệng

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc <a href="http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2007/12/208207.vip">cô giáo bảo mẫu dùng băng keo bịt miệng làm bé Bảo Trân hôn mê sâu</a>, chiều nay, cơ quan chức năng đã quyết định giải tán lớp học dành cho bé từ 6 đến 18 tháng tuổi ở trường Thiên Thơ.

Sau khi cô bảo mẫu Lê Vy thừa nhận hành vi tại cơ quan điều tra, hầu như phụ huynh các bé học lớp Bảo Trân không cho các em học tại cơ sở này nữa. Ngày 4/12, lớp bé Trân chỉ còn lại 3 em nhỏ, lúc trước là 12 em.

Ông Nguyễn Văn Sơn, chủ tịch UBND P.2, quận Phú Nhuận cho biết sẽ vận động phụ huynh đưa các em sang học ở một trường mầm non khác. Phòng giáo dục chấp nhận phụ huynh đưa các bé đến học ở bất kỳ trường mầm non công lập nào ở quận Phú Nhuận.  

Các lớp khác dành cho bé từ 25 đến 36 tháng tuổi; từ 3 đến 4 tuổi tại cơ sở Thiên Thơ vẫn hoạt động bình thường và phải đảm bảo chế độ dinh dưỡng cũng như chuyên môn. Sẽ có một cuộc kiểm tra các cơ sở mầm non trên địa bàn TPHCM.  

Có một chi tiết là trong cuộc gặp chính quyền phường 2 chiều 4/12, bà Lê Thị Bích Hạnh, người đứng tên thành lập lớp mầm non tư thục Thiên Thơ lại vắng mặt không lí do. Tham dự cuộc gặp gỡ chính quyền là bà Phạm Thị Xuân Thu, người trực tiếp quản lý cơ sở Thiên Thơ. Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết, nếu sau 3 lần mời mà bà Hạnh không gặp chính quyền thì ông sẽ có văn bản gửi lên cơ quan điều tra.  

Về tình hình sức khoẻ bé Bảo Trân, trưa ngày 4/12, bác sĩ Bạch Văn Cam, Trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết bé đang hôn mê sâu, đồng tử giãn, thân nhiệt hạ, tim yếu. Chỉ số huyết áp: 16, thân nhiệt dưới 35 độ, mạch 138. Bệnh viện phải dùng hai loại thuốc trợ tim.  

Tiếp xúc với Dân trí, nhiều phụ huynh có con em tại các nhà trẻ, trường mầm non tỏ thái độ bức xúc và lo lắng trước những thông tin về cháu bé bị cô giáo bịt băng keo đến ngạt thở. 
 
Anh Nguyễn Anh, có con học tại trường Mẫu giáo Bán công Hương Sen (P.3, Q.Phú Nhuận) cho biết: “Người lớn bị bịt miệng đã khó chịu huống chi là một cháu bé còn non nớt. Cô giáo làm thế là không có lương tâm. Tôi chờ xem cơ quan pháp luật xử lý vụ này ra sao vì thực ra việc quản lý chất lượng tại các trường mầm non là quá lỏng lẻo. Tôi hoàn toàn không yên tâm khi gửi con ở đó”. 
 
Bà Phạm Thị Hoa, ở đường Huỳnh Văn Bánh (Q. Phú Nhuận), có hai cháu ngoại học tại trường Mẫu giáo Hương Sen nói: “Các cháu bé quen ở nhà có gia đình chăm sóc. Lên trường, nhớ ba mẹ thì khóc là bình thường. Cô giáo phải biết dỗ dành, chiều chuộng các cháu chứ không phải dùng biện pháp răn đe quá nghiêm khắc như trường hợp cô giáo tại Trường Mầm non Thiên Thơ. Cũng mong nhà trường chỉ tiếp nhận những cô giáo được đào tạo bài bản và phải có tấm lòng như mẹ hiền”. 

Hiếu Hiền - Nguyên Tuấn