Bạc Liêu:

Giải cứu thiếu nữ bị "giam" suốt 2 năm trong quán cà phê ôm

(Dân trí) - Công an tỉnh Bạc Liêu vừa đưa một thiếu nữ từ một quán cà phê ở quận 9 (TPHCM) trở về Bạc Liêu đoàn tụ với gia đình sau 2 năm mất tích.

Hai năm trước, T.T.X (15 tuổi, ngụ xã Tân Phong, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) trong một lần đi bán vé số đã đón xe đò lên TPHCM tìm việc. Tại bến xe miền Tây, X. được một người lái xe ôm giới thiệu làm cho một quán cà phê với mức lương 3 triệu đồng/tháng. X. đồng ý theo người lái xe ôm này và được ông ta dẫn đến quán cà phê ở phường Tăng Nhơn Phú, quận 9, TPHCM.

Tại đây, X. làm việc nhưng không được chủ trả lương mà chỉ được nhận tiền bo của khách. Công việc của X. là khi có khách đến uống cà phê thì ra ngồi cùng khách để khách ôm.

Do không được chủ cho đi đâu nên trong một thời gian dài X. không liên lạc được với gia đình. Vừa qua, X. may mắn gặp được một thanh niên ở cùng quê vào quán uống cà phê. X. đã nhờ người này liên lạc với gia đình để tìm cách đưa mình về nhà.

Sau đó, gia đình X. đã báo công an nhờ vào cuộc. Cơ quan chức năng đã phối hợp đưa X. về nhà ở Bạc Liêu vào đêm 22/10.

Được biết, sau khi X. mất tích, do tìm không được con, nghĩ rằng X. đã chết, gia đình đã lập bàn thờ thiếu nữ này trong suốt 2 năm qua.

                                                                                                Giang Hải Yến