Nghệ An:

“Giặc cát” cày nát sông Lam

(Dân trí) - Sông Lam đoạn qua địa bàn xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đang ngày đêm bị “cày nát” lòng sông.



Clip giặc cát gây sạt lở đất canh tác của dân, sạt bờ sông Lam.

Người dân xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) vô cùng bức xúc bởi nạn "giặc cát" lộng hành, ngang nhiên khai thác cả ngày lẫn đêm, tiếng máy nổ đinh tai, nhức óc làm họ mất ăn mất ngủ, đất canh tác thì bị "nuốt" hết trôi theo sông.
 
Khi biết có PV về tìm hiểu, rất nhiều người dân địa phương kéo ra bày tỏ bức xúc...
Khi biết có PV về tìm hiểu, rất nhiều người dân địa phương kéo ra bày tỏ bức xúc...

Khai thác suốt đêm ngày!

Thời gian gần đây tình trạng “giặc cát” hoành hành địa bàn, người dân xã Khánh Sơn đã phản ánh tới nhiều cơ quan báo chí và cơ quan chức năng, thậm chí nhiều cuộc tiếp xúc cử tri đã được phản ánh... Để thực hư sự việc này, chúng tôi tìm về đoạn sông Lam qua xã Khánh Sơn. Tại đây, chúng tôi được người dân đưa lên con thuyền nhỏ chèo dọc sông Lam để được tận mắt chứng kiến và ghi lại hình ảnh tàu đang hút cát như phản ánh của người dân nơi đây.

Ông Hà Cường - Trưởng thôn 1 cùng đi chỉ cho chúng tôi hình ảnh một số tàu thuyền đang hì hục hút cát, song song là dải bờ vực đang sụt lở. Ông Cường cho biết: “Bờ đất của xóm lở 150m rồi. Xóm đã đánh kẻng 6 lần ra xua đuổi nhưng không đuổi được, số lượng tàu hút cát có lúc kéo dài đến hơn 1km”.

Ông Phạm Trọng Quế (60 tuổi, xóm 2) nói: "Ngán lắm rồi chú ơi. Họ ngang nhiên hút cát cả ngày lẫn đêm làm đất canh tác của nhân dân nơi đây sạt lở trôi hết. Không những đất canh tác bị trôi sông mà ngày đêm điếc tai vì tiếng máy nổ của những tàu hút cát, ban đêm các cháu trong xóm không tập trung học hành chi được, giấc ngủ cũng bị nó quấy rầy. Quá bức xúc, nhiều lần bà con tập trung xua đuổi nhưng họ không sợ mà còn chửi bới, thách thức cầm dao dọa sẽ tìm đến nhà...".
 
Khi biết có PV về tìm hiểu, rất nhiều người dân địa phương kéo ra bày tỏ bức xúc...

Bà Phạm Thị Lan (48 tuổi, xóm 1) bức xúc không kém: "Nhiều lần trong các cuộc tiếp xúc cử tri chúng tôi có ý kiến với xã, huyện về tình trạng này rồi. Xã cũng có tổ chức truy đuổi nhưng rồi cũng chẳng làm gì được. Ngày hôm sau tàu vẫn cứ tiếp tục hút. Tình trạng khai thác cát trái phép này khiến sông "ăn" sâu vào đất canh tác chiều rộng hơn cả trăm mét. Nếu cứ để khai thác cát ở đây thì đất sản xuất của chúng tôi trôi hết theo sông".

Lúc mọi người đang tập trung phản ánh bức xúc thì chỉ cách nhà dân khoảng 100m có 3 con tàu đang nổ xình xịch "ngoạm" cát dưới sông. Cạnh đó chỉ vài chục mét, cánh đồng đất canh tác chiều dài hơn 1km dọc theo sông vẫn đang tụt dần xuống nước.

Chính quyền xã bó tay?

Ông Nguyễn Trọng Tranh - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn - cho biết, tình trạng khai thác cát ở xóm 1 và xóm 2 như người dân phản ánh là đúng sự thật. Có khoảng 40 hộ dân bị ảnh hưởng bởi nạn hút cát. Người dân nhiều lần phản ánh, kiến nghị và đây đang là vấn đề "nóng" của xã cần giải quyết.

Clip "Giặc cát" cày nát sông Lam.

"Việc hút cát không chỉ mất đất canh tác của dân, gây ồn ào mất ngủ mà còn đe dọa sạt lở tuyến đê 32. Và rồi xã có tổ chức 2 lần đi xua đuổi nhưng rồi tình trạng hút cát trái phép vẫn diễn ra”, ông Tranh nói.

Tiếp chúng tôi, một số hộ dân nơi đây càng bức xúc. Bác Luyện (xóm 1) phản ánh: “Tôi sống nơi đây đã hơn 40 năm, ngày xưa có bãi sậy lớn lắm nhưng gần đây lở hết rồi”. Còn chị Hồng Thanh (xóm 1) nói như muốn vác cuốc mà rượt giặc cát: “Mỗi khi chúng tôi ra trồng trọt ngoài bãi, trỉa ngô hay trỉa đậu cũng phải trừ ra 5m, không dám lại gần, sợ rơi xuống sông, đất nhà tôi mỗi năm mất 10m”.

Về vấn đề này, một cán bộ Phòng TNMT huyện Nam Đàn cũng thừa nhận có tình trạng khai thác cát trái phép ở xã Khánh Sơn như phản ánh. “Hiện chưa có đơn vị nào được cấp phép khai thác cát ở xã Khánh Sơn. Chỉ có Hợp tác xã Lam Sơn Đại Thành, Cty Hòa Hùng Anh, Cty Hồng Long được tỉnh cấp phép thăm dò... Huyện đã thành lập đoàn đẩy đuổi tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn nhưng mỗi lần ra quân cũng gặp nhiều khó khăn vì liên quan đến kinh phí, thời gian, phương tiện”.

Được biết, trong thời gian qua xã Khánh Sơn đã thành lập đội truy đuổi, thu giấy tờ của một số chủ thuyền và phạt hành chính. Tuy nhiên, kinh phí không đủ, phương tiện không có để tiếp tục đẩy đuổi tàu hút cát nên xã dường như bất lực? Trước tình trạng “giặc cát” đang cày nát sông Lam đoạn qua địa bàn xã Khánh Sơn, thiết nghĩ Sở TNMT tỉnh Nghệ An cần có biện pháp mạnh để dẹp bỏ tình trạng này.

Nguyễn Duy - Cảnh Huệ