1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Gia đình nhà giàn” vui Tết sớm

Trời vừa ngả bóng cũng là lúc con tàu HQ 636 vận chuyển quà Tết và các mặt hàng thiết yếu ra tới nhà giàn DK1/10. Thời tiết thay đổi bất thường, biển xanh bỗng trở mình nổi cơn sóng dữ như để thử thách ý chí, tình cảm của đoàn công tác từ đất liền ra khơi...

“Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa/ Từ mảnh đất quê ta giữa đại dươ­ng mang tình thươ­ng quê nhà”… Lời của bài hát phát ra từ chiếc đài ra-đi-ô cứ vang vọng trong suốt hành trình vượt sóng gió đại dương, đưa chúng tôi đến với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1. Trời vừa ngả bóng cũng là lúc con tàu HQ 636 vận chuyển quà Tết và các mặt hàng thiết yếu ra tới nhà giàn DK1/10 (bãi cạn Cà Mau). Thời tiết thay đổi bất thường, biển xanh bỗng trở mình nổi cơn sóng dữ như để thử thách ý chí, tình cảm của đoàn công tác từ đất liền ra khơi.

Phải khó khăn lắm chúng tôi mới lên được nhà giàn bằng cách… đu dây bởi sóng to, gió lớn. Nhưng dù vất vả, gian nan đoàn công tác và nhất là “cánh” phóng viên các báo, đài vẫn vui tươi, háo hức, không ai tỏ ra mệt mỏi, chùn chân. Có lẽ, nguồn sức mạnh tình cảm đối với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn - những người đang ngày đêm canh giữ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, đã xua đi mọi mệt nhọc và say sóng. Một cuộc hội ngộ ấm tình đất liền, biển đảo diễn ra vô cùng cảm động ngay giữa trùng khơi mênh mông sóng vỗ.
Đại diện đoàn công tác trao quà Tết tặng nhà giàn DK1/10
Đại diện đoàn công tác trao quà Tết tặng nhà giàn DK1/10
 
- "Suốt từ hôm trước khi nhìn thấy tàu neo gần nhà giàn nhưng trời tối quá nên đoàn chưa lên được chúng em đã háo hức, cả đêm không ngủ. Dù chưa gặp mặt nhưng anh em nhà giàn có cảm giác thật gần gũi, ấm áp, thân thương. Nỗi nhớ đất liền cũng vơi đi đôi chút" - Thiếu úy, QNCN Nguyễn Thành Đại, người đã có 3 Tết bám trụ ở nhà giàn DK1/10 tâm sự.

Những gương mặt lạ mà quen cùng nhau quây quần trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe, tình hình trên biển và nơi quê nhà. Bao ánh mắt trìu mến cùng những nụ cười rạng rỡ, tươi vui khiến chúng tôi nhanh chóng hòa nhập với “gia đình nhà giàn”. Sau lời chúc Tết của Thượng tá Phạm Đăng Dinh, Trưởng đoàn công tác, thay mặt Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân gửi các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, không khí đón Tết thực sự bắt đầu.

Chiến sĩ Đỗ Văn Hoàng, 20 tuổi, quê ở Thái Bình, mới nhập ngũ chưa đầy một năm, bộc bạch: "Đây là lần đầu tiên em đón Tết xa nhà, lại ở giữa đại dương mênh mông nên rất bỡ ngỡ, thoáng chút nhớ gia đình, người thân nhưng em đã xác định quyết tâm từ trước. Nhất định chúng em sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng nơi cực Nam Tổ quốc.

- Xuân về em có gửi gắm điều gì tới cha, mẹ, anh, em? Tôi hỏi. Hoàng nở nụ cười thật tươi:

- Chúng em xin gửi lời chúc an lành, hạnh phúc tới Đất Mẹ yêu thương. “Gia đình nhà giàn” mãi một lòng đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên của người chiến sĩ chúng em luôn nhớ và mong mỏi nơi quê nhà mọi người hãy yên tâm, tin tưởng ở cán bộ, chiến sĩ nhà giàn luôn đồng vọng lời thề giữ biển.
Thượng tá Phạm Đăng Dinh, Trưởng đoàn công tác chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10.
Thượng tá Phạm Đăng Dinh, Trưởng đoàn công tác chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10.
 
Tận mắt chứng kiến không khí đón Tết sớm ở nhà giàn trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn giữa đại dương chúng tôi mới cảm nhận hết nỗi niềm của những người lính biển. Thiếu úy, QNCN, nhân viên thông tin Lưu Văn Khởi, 27 tuổi, quê Nam Định, đã hai năm ăn Tết ở nhà giàn tâm sự:

- Những ngày thường chúng tôi đã rất nhớ nhà nhưng ngày Tết lại càng nhớ hơn. Chiếc điện thoại di động là cầu nối quan trọng nhất để anh em chúng tôi liên lạc với đơn vị và với người thân. Nghe được giọng nói từ đất liền trong thời khắc giao mùa khiến chúng tôi cảm nhận được hơi ấm của quê hương; khoảng cách ngàn trùng sẽ không còn xa nữa.

Khởi mới lập gia đình được gần một năm nhưng thời gian ở bên người vợ trẻ chỉ được chừng… 3 tuần. Ngày Khởi hết phép trở lại đơn vị cũng là lúc vợ anh thông báo “có tin vui”, đến hôm nay đứa bé đã sắp chào đời. Khởi bộc bạch:

- Hôm qua, chỉ huy nhà giàn thông báo, Tết này có lẽ tôi được về quê. Vậy là tôi có cơ hội nhìn thấy mặt con khi nó mới chào đời. Vui lắm, nhưng về rồi tôi lại nôn nao nhớ biển, nhớ “gia đình nhà giàn” thân thương, gắn bó!

Chao ôi, trong niềm vui riêng được làm cha đúng dịp Xuân mới anh vẫn không quên tình yêu với biển và với những người đồng đội! Điều này chỉ có ở lính biển mà thôi!

Đúng 11 giờ, mâm cỗ Tết được bày biện ngay giữa nhà giàn, bao gồm các món mang từ đất liền ra cùng với đặc sản cá biển do anh em chiến sĩ vừa câu được. Cũng giò, cũng thịt, cũng dưa hành, bánh chưng… nhưng dường như nó đã thấm cả vị mặn mòi của biển, thấm bao công sức và tình cảm từ đất liền gửi gắm. Nhìn mâm cơm Tết, mấy phóng viên lần đầu đến nhà giàn rưng rưng xúc động...

Bữa cơm Tết ấm cúng, thân tình càng thêm vui và nhộn nhịp khi “gia đình nhà giàn” cùng hát vang lời ca: “Người chiến sĩ nhà giàn, vẫn kiên cường trong bão giông, dù gian khó không sờn lòng, hiến dâng tuổi xuân sá chi…”. Tất cả chúng tôi, không ai bảo ai cùng nhau hát theo át tiếng sóng biển đang gầm gào dữ dội. Bỗng nhiên tôi có cảm giác mùa xuân đã đến với những người lính nhà giàn nơi cực Nam Tổ quốc.

Theo Hoàng Thành

Quân đội Nhân dân