1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia đình kẻ bắt cóc “sốc” vì hành động của con

(Dân trí) - Ở quê Quảng Bình, ông Nguyễn Văn Ban, bố đẻ của Minh - kẻ nổ súng bắt giữ con tin tại nhà nghỉ Như Phước không khỏi ngỡ ngàng trước việc làm của con. Ông nhận định hành động của Minh là do bức xúc vì bị gia đình người yêu trả lễ dạm hỏi.

Bà Nguyễn Thị Bình (vợ ông Ban) vào Huế để trấn an tinh thần con trai vẫn chưa về, trong căn nhà cấp 4 xây kiểu cũ chỉ còn mình ông Ban với vẻ mặt thẫn trờ, mệt mỏi sau một đêm dài thức trắng.
 
Gia đình kẻ bắt cóc “sốc” vì hành động của con - 1

Căn nhà của Minh vắng hoe, chỉ còn ông Ban một mình.

Ông Minh cho biết: cách hôm xảy ra vụ bắt cóc chừng 1 tuần, Minh có gọi điện về nhà báo tin sắp xuất ngũ và được cử đi học nghề lái xe theo chính sách hỗ trợ học nghề của quân đội. Ông Ban đã vui mừng đi làm các thủ tục cho con đi học nghề.

“Thấy con sắp về vợ chồng tui mừng lắm, tui nói con về để ba mẹ đi đón, nhưng hắn bảo nhờ bạn bè đưa về cũng được, ba mẹ đừng lên huyện mà mệt”, ông Ban buồn rầu kể.

Cũng gần như cùng lúc, gia đình chị H. (người yêu Minh) từ Huế ra nhà ông Ban trả lại lễ dạm hỏi của Minh với lý do công việc của cả hai người chưa ổn định.

Ông Ban nhận định đó chính là nguyên nhân khiến con trai mình bị sốc, dẫn đến kích động. Để chứng minh, ông còn kể thêm một câu chuyện đau lòng mà chúng tôi không tiện viết lên báo.
 
Gia đình kẻ bắt cóc “sốc” vì hành động của con - 2

Ông Ban chưa hết ngỡ ngàng khi tiếp chuyện với chúng tôi.

Theo ông Ban cũng như một số người hàng xóm, Minh là con thứ 3 trong nhà, trước nay rất ngoan ngoãn. Tốt nghiệp phổ thông năm 2007, Minh nhập ngũ đầu năm 2008 và trong thời gian này Minh thường xuyên quan tâm đến gia đình.

“Hồi tháng 6/2009, cháu nghỉ phép năm và về nhà cáng đáng nhiều việc trong gia đình. Tháng 8 vừa rồi tôi mổ dạ dày, hắn cũng được nghỉ đơn vị cho nghỉ tranh thủ 4 ngày. Mặc dù tôi còn nằm trên giường bệnh, hết 4 ngày hắn vẫn nghiêm túc trở lại đơn vị”, ông Ban nhớ lại. Ông Ban khẳng định con trai mình hoàn toàn không có biểu hiện bất thường.

Để có thông tin đa chiều, chúng tôi đã tiếp xúc với ông Nguyễn Văn Mọn - Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình). Ông Mọn cho hay: “Sự việc quả là đáng tiếc và ngoài sức tưởng tượng của tôi. Trước nay, gia đình ông Ban sống rất tốt ở địa phương, không làm gì vi phạm pháp luật hay mất lòng làng xóm. Hai vợ chồng ông làm cầu đường về nghỉ chế độ, đã cố gắng nuôi cả 4 đứa con. Minh cũng là một thanh niên tốt, không gây gổ phá phách gì trong địa phương cả”.

Ông Nguyễn Hữu Việt - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám (nơi Minh theo học phổ thông) cho biết thêm, Minh tốt nghiệp THPT năm 2007, thời còn đi học, Minh tính lãnh đạm, ít sôi nổi trong các hoạt động xã hội nhưng không có biểu hiện gì bất thường trong tính cách, hành vi.

Tin từ Sư đoàn 968 - Quân khu IV cũng nói, trong thời gian tại ngũ, Minh đã được cho học lớp huấn luyện Tiểu đội trưởng và là đối tượng bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Nhóm PV Miền Trung