1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Gia cầm chưa kiểm dịch “nhốn nháo” ở một khu chợ tạm

(Dân trí) - Gà sống, gà đã giết mổ, gà ta, gà công nghiệp, vịt ngan thịt sẵn… tất cả đều chưa qua kiểm dịch và được bán công khai, ồ ạt tại một khu chợ tạm giữa Thủ đô.

Thuộc địa phận phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội), khu chợ tạm kéo dài khoảng 100m sát đường bờ sông Tô Lịch và đường Nguyễn Khánh Toàn do dân buôn bán ngoại tỉnh và người dân sinh sống tại đây “tổ chức”.

Hàng ngày, chợ họp từ 5h - 8h sáng. Trong chợ, thực phẩm các loại đều được đưa từ ngoại thành tới. Gần 1 nửa diện tích khu chợ là khu vực buôn bán gia cầm các loại. Sở dĩ nhiều như vậy vì chợ chủ yếu bán buôn gia cầm cho các tiểu thương và hàng ăn khu vực lân cận, thừa lại mới bán lẻ cho người dân.
 
Gia cầm chưa kiểm dịch “nhốn nháo” ở một khu chợ tạm - 1
Gia cầm là mặt hàng chính của chợ nhưng không bao giờ được qua khâu kiểm dịch.

Chị H, một người chuyên bán buôn gà ở xã Bình Đà, huyện Thanh Oai, Hà Nội, thản nhiên: “Làm gì có dịch mà lo, Ngày nào chị chả bán ở đây, chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ bán được cả trăm con gà. Yên tâm, gà của chị toàn là gà, mua về luộc hay rang ăn thử khắc biết”.

 
Gia cầm chưa kiểm dịch “nhốn nháo” ở một khu chợ tạm - 2

Nhưng, lâu nay vẫn được bán buôn...
 
Tại khu chợ, suốt buổi PV chỉ thấy bóng dáng của 2 người mặc quần áo dân phòng đi thu phí chợ, còn lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm dịch thì không thấy. Trao đổi với ông Nguyễn Minh Tuyên (Phó Chủ tịch UBND phường Quan Hoa) về thực trạng trên, ông Tuyên khẳng định đây là khu chợ bất hợp pháp tồn tại trên địa bàn phường từ lâu, “chúng tôi không tổ chức họp chợ nên không có chuyện thu phí chợ, chúng tôi sẽ cho kiểm tra đồng thời kiên quyết dẹp bỏ cả khu chợ”.
 
 
Gia cầm chưa kiểm dịch “nhốn nháo” ở một khu chợ tạm - 3
... và bán lẻ ồ ạt

Nói về vấn đề gia cầm chưa qua kiểm dịch được buôn bán một cách công khai với số lượng lớn tại chợ, ông Tuyên cho biết: “Chúng tôi không kiểm tra định kỳ được mà cứ thu xếp có thời gian là tiến hành kiểm tra, có khi kiểm tra vài ba lần/tuần, có khi nhãng ra mấy tuần mới kiểm tra một lần. Chúng tôi đã bắt giữ và lập biên bản đối với các đối tượng buôn bán gia cầm nhiều lần, thu giữ được vài chục, thậm chí là cả tạ gia cầm và cho tiêu hủy ngay”.

Châu Như Quỳnh