1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6:

Gặp người trụ cột của gia đình văn hóa đầu tiên trong cả nước

(Dân trí) - Ngày hội Gia đình Việt Nam lần thứ 2-2009 đang diễn ra tại Hà Nội. Ông Luyện Ngọc Tân (thôn Ngọc Tỉnh, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) lại vinh dự được cùng 53 gia đình văn hóa, đại diện cho 54 gia đình văn hóa của cả nước về tham dự.

Năm nay ông Tân 78 tuổi, dáng người rắn rỏi, nhanh nhẹn và ông vẫn giữ vai trò trụ cột trong gia đình “Tứ đại đồng đường”.

 

Cách đây gần 20 năm, từ chức vụ Phó Giám đốc Công ty vật tư điện máy chất đốt tỉnh Hải Hưng, ông về hưu và tiếp tục đem hết tâm huyết phục vụ nhân dân. Nhận thức được, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động, ông đã tham mưu với cấp uỷ và chính quyền địa phương tuyên truyền phát động thi đua thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư, mặt khác dựa vào các dòng họ để tuyên truyền đến các gia đình. Phong trào đó đã khiến nhân dân trong xã phấn khởi hăng hái đẩy mạnh sản xuất, xây dựng gia đình văn hóa mới, đời sống được nâng cao.

 

Hiện nay toàn xã Ngọc Long có 4 làng đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, riêng thôn Ngọc Tỉnh giữ vững danh hiệu làng văn hóa 10 năm liền, 90% gia đình trong thôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

 

Ngoài công tác xã hội, bản thân ông đã cùng dòng họ xây dựng quỹ khuyến học đầu tiên của toàn xã, kêu gọi các thành viên trong dòng họ đóng góp xây dựng quỹ. Hàng năm, vào dịp tổng kết năm học, ban điều hành quỹ đều động viên khen thưởng các các cháu có thành tích học tập tốt, biết vươn lên hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất và tinh thần. Nhờ đó, mỗi năm các cháu đạt các danh hiệu học sinh, sinh viên tiên tiến, xuất sắc hay thi đậu vào các trường đại học đều tăng. Chính quyền xã đã lấy tấm gương của dòng học ông để phát động xây dựng và học tập cho các thôn.

 

Ông Tân tâm sự, ông rất tự hào vì gia đình ông là 1 trong 6 gia đình văn hóa đầu tiên của cả nước từ những năm 1960. Ông có 7 người con trai, 2 người con gái đã lập gia đình và sinh con. Các con cháu đều tham gia công tác trong các cơ quan nhà nước, quân đội. Đặc biệt, tiếp tục giữ gìn truyền thống gia đình cách mạng, các thành viên trong gia đình luôn phấn đấu trong học tập và rèn luyện đạo đức. Hiện nay, toàn thể gia đình ông có 15 đảng viên, đều tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên.

 

Vợ ông mất nhiều năm nay, ông là gánh vác công việc chăm sóc mẹ già 98 tuổi. Ông cho biết, tuy gia đình đông anh em con cháu song mọi người đều biết đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau trong học tập và công tác, biết kính trọng lễ phép với ông bà, trên bảo dưới nghe, trên kính dưới nhường. Ông luôn răn dạy các con chấp hành tốt các chủ trương chính sách và pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt kế hoạch gia đình.

 

Trong quá trình tham gia cách mạng, ông đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều Huân chương, Huy chương và bằng khen các cấp. Đặc biệt, trong năm 2004, gia đình ông được Ủy ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em tỉnh Hải Dương chọn đi dự Hội nghị các gia đình tiêu biểu toàn quốc và được Phó Chủ tịch nước tặng cờ tại thủ đô Hà Nội.

 

Năm 2005, gia đình ông được chọn đi dự Đại hội thi đua cấp huyện lần thứ 2 và Đại hội thi đua lần thứ 6 của tỉnh. Năm nay, ông và cô con dâu út được về dự Ngày hội Gia đình lần thứ 2 tổ chức tại Hà Nội là kỷ niệm đáng nhớ để ông tiếp tục gìn giữ và phát huy nề nếp gia phong gia đình, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng là chiếc nôi văn hóa của cả nước.

 

Thúy Nga

 TTXVN