1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Hà Nam:

Gặp lại bé gái mơ một ngày được làm thiếu nữ

Đức Văn

(Dân trí) - Bình thường một bé gái khi lớn lên hẳn nhiên sẽ trở thành thiếu nữ, nhưng với Phan Thị Ly thì đây lại là một niềm mơ ước. Bởi, trên mình Ly có tới hàng trăm khối u lớn nhỏ do bị nhiễm sắc tố ngoài da.

Năm 2012, một lần tình cờ nghe được câu chuyện đồn thổi về cô bé 9 tuổi "mang thân hình của quỷ" ở xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, bị người đời xa lánh, phóng viên Dân trí đã về tận nơi tìm hiểu sự việc.

Gặp lại bé gái mơ một ngày được làm thiếu nữ - 1

Bé Phan Thị Ly mang trên mình hàng trăm khối u lớn nhỏ xung quanh người (ảnh chụp năm 2012)

Cháu Phan Thị Ly (SN 2004), ở thôn Nội, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, vừa chào đời đã bị mắc căn bệnh nhiễm sắc tố ngoài da. "Mịn như da em bé" là điều không đúng khi nói về Ly, bởi trên người cô bé là hàng trăm u màu đen với kích thước lớn nhỏ nổi khắp người. Từ lòng bàn tay, bàn chân cho đến tận đỉnh đầu các u này cũng đều hiện diện. 

Chị Lương Thị Thu (SN 1983) - mẹ cháu Ly cho biết, lúc mang thai bé Ly, cả nhà ai cũng mừng chờ đợi đến ngày chị sinh. Nhưng lúc sinh Ly ra, cả nhà chết lặng khi thấy toàn thân Ly là một màu da đen xám xịt với đầy những nốt bất thường.

Đau xót, thương cho số phận của đứa con bé bỏng, gia đình liền đưa Ly lên bệnh viện huyện rồi Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, nhưng các bác sỹ đều lắc đầu vì không tìm ra nguyên nhân của căn bệnh.

Gặp lại bé gái mơ một ngày được làm thiếu nữ - 2

Với Ly, cuộc sống tủi cực, cô đơn, lạnh lẽo dường như đã quá quen thuộc.

Gia cảnh quá khó khăn, hai vợ chồng đành ôm con về nhà trong sự thất vọng. Ôm đứa con bé bỏng yếu ớt trên tay, mà anh chị gần như không còn đứng được vững bởi cả cơ thể con gái cứ run rẩy.

"Lúc đấy, chồng tôi đang còn sống, anh ấy thấy con bệnh tật mà không ăn không uống được, suốt ngày đi tìm xem có thầy thuốc nào chữa được không, nhưng tìm mãi không ra", chị Thu tâm sự.

Từ lòng bàn tay, lòng bàn chân đâu đâu cũng có những u nhỏ màu đen bám chặt. Riêng phần bụng và lưng của cháu là một lớp da dày cộm màu đen. Trên trán và đầu của Ly có những u lớn mọc lên che gần hết khuôn mặt…

Chính thân hình chằng chịt những u lớn bé mà ngoại hình của Ly bị biến dạng, có lẽ vì thế mà Ly không bao giờ bước chân ra ngoài. Người bố luôn là chỗ dựa vững chắc nhất với Ly thì không may qua đời vì tai nạn.

Từ khi bố mất, Ly chỉ quanh quẩn trong nhà, không hề bước chân ra ngoài một bước vì sợ những người lạ có những ánh mắt tò mò, không mấy thân thiện.

Gặp lại bé gái mơ một ngày được làm thiếu nữ - 3

Ly bây giờ cũng đã 16 tuổi và đành "chấp nhận" số phận nghiệt ngã của mình, ánh mắt u buồn của cô bé ấy cũng như muốn nói ra điều ấy.

Với Ly, cuộc sống tủi cực, cô đơn, lạnh lẽo dường như đã quá quen thuộc. Người bạn của Ly chỉ là cái tivi nhỏ và vài đứa hàng xóm đã quen với hình ảnh "đứa bé mang thân hình của quỷ". Những đứa bạn này không hề e sợ, dè dặt Ly. Còn có lẽ, ai cũng xem Ly là một điều gì đó ghê sợ. Vì vậy mà cô bé rất hay khóc, rất dễ bị tổn thương, em chọn cho mình cách trốn chạy khi có người lạ đến nhà hoặc nằm lỳ ở một góc.

Ngoài sự mặc cảm, mất tự tin từ những khối u này gây ra, hàng ngày cháu Ly phải chịu sự dày vò về căn bệnh này. Cất tiếng hỏi Ly, thì tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu, giọng ú ớ nghẹn ứ trong cổ họng không thành tiếng.

Sau khi báo Dân trí đăng tải về số phận của cháu Ly vào năm 2012, rất nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần cho gia đình có hoàn cảnh éo le này.

Chị Lương Thị Thu cho biết: "Vào năm 2012, rất nhiều đoàn từ thiện về thăm gia đình và mong muốn đưa con tôi đi chữa trị, nhưng đi các bệnh viện thì các bác sĩ nói đây là ca bệnh hiếm gặp, khó có thể chữa khỏi mà chỉ có thể phẫu thuật cắt bỏ các khối u. Tuy nhiên, việc phẫu thuật cũng không đơn giản và gia đình sẽ phải đưa cháu ra nước ngoài chữa trị. Nhưng điều kiện gia đình tôi thế này sang nước ngoài để chữa trị cho Ly thì là điều không tưởng".

Gặp lại bé gái mơ một ngày được làm thiếu nữ - 4

Ước mơ một ngày nào đó được làm thiếu nữ của cô bé thì thật sự quá xa vời.

Chị Thu cho biết, sau nhiều năm, chị cũng tằn tiện chắt bóp, cộng tiền hỗ trợ gia đình xây lại được căn nhà thay cho căn nhà cũ xuống cấp, dột nát. Giờ chị cũng đi làm thuê, bươn chải khắp nơi, để lo cho cuộc sống của 2 đứa con.

8 năm qua đi, cô bé Ly ngày nào giờ đã bước sang tuổi 16 trăng tròn. Ly vẫn vậy, 16 năm qua, chưa một lần Ly một mình dám bước chân ra khỏi cổng nhà. Ly bây giờ cũng đã lớn và đã "chấp nhận" số phận nghiệt ngã của mình, ánh mắt u buồn của cô bé cũng như muốn nói ra điều ấy.

Bằng tuổi Ly, bạn bè trang lứa bây giờ đang tung tăng đến trường, được sum vầy bên gia đình, bạn bè đầu năm mới. Ấy vậy mà Ly chẳng có gì, không bạn bè, bố mất, mẹ đi làm ăn xa. Niềm an ủi của cô bé là bà nội và em trai luôn động viên, chăm sóc cô bé từng tý, là người mẹ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để nuôi nấng, bao bọc lấy cô bé. Nhưng ước mơ một ngày nào đó được làm thiếu nữ của cô bé thì thật sự quá xa vời.