1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Gặp cụ bà 114 tuổi

(Dân trí) - “Cả đời vất vả, mong qua cái tuổi bảy chục là may lắm rồi. Không ngờ còn được sống đến bữa ni. Tết ni là Tết vui nhứt của bà” - cụ Liên cầm tay mấy đứa cháu cười móm mém. Tính đến Tết Mậu Tý, cụ Nguyễn Thị Liên đã bước qua tuổi 114.

Những ngày Tết vừa qua, ngôi nhà của vợ chồng anh Đậu Xuân Giáp và chị Nguyễn Thị Chấu ở xóm 13, Tân Hương, Tân Kỳ, Nghệ An ngày nào cũng tấp nập người ra vào. Chính quyền địa phương, Hội Người cao tuổi cùng bà con xóm làng chen nhau đến chúc thọ cụ Liên.

 

Thấy chúng tôi đến, cụ nắm chặt tay cười: “Nhà cụ được cái phúc là ai sống cũng lâu, nhưng cụ là vẫn thọ lâu nhất đấy!”.

 

Căn theo giấy chứng minh nhân dân thì cụ Nguyễn Thị Liên sinh ngày 5 tháng 2 năm 1894, tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Sơn Bình (nay là tỉnh Hà Tây). Vì chiến tranh, cụ cùng gia đình phải ly tán, dạt qua Lào, làm đủ thứ nghề kiếm sống.

 

Năm 1955, cụ và chồng là ông Đậu Xuân Vinh về lập nghiệp tại Tân Kỳ, Nghệ An. Hai bàn tay trắng, hai vợ chồng cụ cùng nhau làm nông nghiệp, xây dựng cơ ngơi. Hai cụ có mới nhau 6 mặt con. Đến nay, đại gia đình cụ Liên đã có tất thảy gần 30 cháu chắt, sống quây quần trong thôn xóm.

 

Anh Đậu Xuân Giáp là con trai út của cụ, nhận phụng dưỡng cụ bấy lâu nay. Anh khoe, dù cụ đã bước qua cái tuổi “cổ lai hy” nhưng vẫn rất minh mẫn, khỏe mạnh. Mỗi bữa cụ tự ăn được 2 bát cơm, luôn vui vẻ và có ý thức khuyên bảo, răn dạy con cháu nên người.

 

Hàng ngày, khi các con đi làm vắng nhà, cụ vẫn trông cháu, quét dọn nhà cửa,… Nhiều đứa cháu có con nhỏ còn mang đến nhờ cụ trông giúp để đi làm.

 

Gặp cụ bà 114 tuổi - 1

Tấm giấy CMTND của cụ Nguyễn Thị Liên.

 

“Nhà nông mà, làm gì có nhiều để chăm sóc cụ. Con cháu ăn cái gì thì cụ cũng dùng cái đó. Cụ thọ đến chừng này tuôi, thật cũng chẳng có bí quyết gì đâu”, anh Giáp tâm sự.

 

Anh còn cho biết thêm, cụ Liên rất ít khi ốm vặt, trong đời cụ chỉ có hai lần ốm thập tử nhất sinh, lần cuối cùng xảy ra cách đây 2 năm, khi đó ai cũng ngỡ cụ sẽ không thể qua khỏi. Vậy mà cụ đã khỏe lại, sống vui vầy cùng con cháu cho đến tận ngày nay.

 

Biết tin cụ Liên là một trong số ít người sống thọ nhất nhì nước, chính quyền địa phương, các đoàn thể và nhiều người từ phương xa cũng lặn lội về mừng thọ cụ. Tết này, cụ càng vui hơn khi được nhận Bằng Chúc thọ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký tặng.

 

Phan Bá Mạnh