Gần 80 năm tù cho 8 kẻ trộm hổ

Sau 3 ngày xét xử vụ trộm hổ ở Trung tâm Nuôi trồng - Nghiên cứu - Chế biến dược liệu Quân khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm - Tiền Giang) ngày 20/8, HĐXX Tòa án Quân sự Quân khu 9 đã tuyên phạt 8 bị cáo tổng cộng gần 80 năm tù.

Trong đó, bị cáo Huỳnh Văn Khầu (SN 1968) bị 9 năm rưỡi tù; Lưu Ngọc Tân (SN 1983) 11 năm rưỡi; Nguyễn Văn Cung (SN 1985) 11 năm; Nguyễn Văn Chất (SN 1984) 10 năm rưỡi; Phạm Phú Lợi (SN 1985) 11 năm rưỡi; Phạm Văn Tuấn (Tuấn B, SN 1983) 10 năm; Nguyễn Văn Đông (SN 1984) 8 năm và Đinh Bùi Sơn Lâm (SN 1985) 7 năm rưỡi tù về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm”.

Riêng bị cáo Phạm Văn Tuấn (Tuấn Nghệ An, SN 1972) bị phạt 9 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm”, nhưng được hưởng án treo. HĐXX cũng tuyên buộc các bị cáo phải nộp 448,578 triệu đồng cho Trại rắn Đồng Tâm.

Theo cáo trạng, vào đêm 28 rạng sáng 29/6/2006, Khầu, Tân, Chất, Cung, Tuấn B, Lợi, Đông và Lâm đã đột nhập vào Trại rắn Đồng Tâm. Các đối tượng này dùng chất độc xyanua tẩm vào thịt heo và cho hổ ăn, làm một con trong chuồng chết tại chỗ. Cả nhóm mổ bụng hổ lấy nội tạng bỏ lại rồi cắt đôi xác hổ, sau đó vận chuyển bằng xe máy về TP Biên Hòa - Đồng Nai ngay trong đêm.

Sáng hôm sau, nhóm này thuê ô tô vận chuyển thịt hổ đến huyện Diễn Châu - Nghệ An bán cho Tuấn Nghệ An với giá 250 triệu đồng rồi chia nhau.

Tại tòa, hầu hết các bị cáo đều thành khẩn nhận tội và khai báo đầy đủ về hành vi của mình. Riêng bị cáo Tuấn Nghệ An phản cung. Tuấn Nghệ An kêu oan, cho rằng mình không có hành vi buôn bán hổ và cao hổ cốt. Theo Tuấn, anh ta mua hổ nấu cao để sử dụng trong gia đình và biếu người quen chứ không bán.

Tòa hỏi: Vì sao gia đình sống chủ yếu bằng nghề nông, mua bán nhỏ, vay tiền của nhiều người người để làm nhà, bị cáo lại dám bỏ ra số tiền lớn - 250 triệu đồng - để mua hổ về nấu cao sử dụng? Tuấn Nghệ An vòng vo rằng nghe nói muốn có con trai thì phải sử dụng cao hổ cốt nên anh ta ráng tìm cách có, bởi Tuấn có đến 4 đứa con gái...

Theo Đức Khánh
Báo Người lao động