1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Gần 2.000 thầy trò bị khói lò gạch “tra tấn”

(Dân trí) - Nằm trên QL 1A, Nhà máy gạch Tuynen số 1 TT-Huế chỉ cách trường THPT Đặng Huy Trứ (xã Hương Chữ, huyện Hương Trà) chưa đầy 50m. Gần 2 năm nay, hơn 1.800 học sinh và 100 giáo viên của trường bị hành hạ bởi khói và mùi hôi nồng nặc bốc ra từ những lò đốt gạch của nhà máy.

Hàng ngày, suốt từ 9h đến 17h, nhà máy tiến hành nung gạch và thải ra một lượng khói khổng lồ. Lượng khói thải này xộc thẳng vào các phòng học của trường THPT Đặng Huy Trứ và hậu quả là tất cả giáo viên và học sinh của trường “lĩnh đủ”.

 

Khói và mùi hôi ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe thầy trò cũng như việc dạy và học của nhà trường.

 

Em Nguyễn Văn Hùng, học sinh lớp 12 của trường, cho biết: “Khói từ nhà máy có mùi giống mùi thuốc súng rất khó chịu, nhiều hôm khói kín cả phòng học. Tụi em phải đóng cửa và bật quạt trần nhưng cũng chẳng hết được mùi hôi. Chúng em không thể tập trung cho việc học”.

 

Để đối phó tạm thời, nhiều học sinh đeo cả khẩu trang trong lớp học hoặc vừa học vừa lấy tay bịt mũi. Một học sinh lớp 10 tên Nguyễn Thị Hồng than thở: “Tụi em hôm nào đến trường cũng phải mang theo khẩu trang. Nhiều hôm hít khói từ lò gạch mà đau cả đầu!”. 

 

Cô Lê Hồng Vân, giáo viên môn Văn, khẳng định: “Khói và khí độc từ nhà máy bay vào lớp, về lâu dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của học sinh và giáo viên của trường”.

 

Ông Trần Văn Anh, một phụ huynh có con học tại trường thì bức xúc: “Trong nhiều phiên họp phụ huynh chúng tôi đã yêu cầu nhà trường cần sớm kiến nghị và giải pháp khắc phục nhưng mãi vẫn không thấy. Con em chúng tôi đang bị hành hạ bởi những lò gạch của công ty. Lò đốt gạch gần trường sao chính quyền vẫn cứ cho xây?”.

 

Được biết Ban giám hiệu nhà trường và Hội phụ huynh học sinh đã nhiều lần gửi đơn từ kiến nghị lên cơ quan chức năng và ban giám đốc Nhà máy Tuynen số 1, yêu cầu có giải pháp khắc phục nhưng chưa thấy phía nhà máy động tĩnh gì.

 

Cũng theo nhiều người dân sống gần trường thì khói nhà máy gạch không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ của học sinh và thầy cô mà còn ảnh hưởng trục tiếp đến sinh hoạt của nhiều hộ dân.

 

Nguyễn Thành - Hạnh Phúc