Đường Lê Duẩn trở về một chiều: Lại loạn!
(Dân trí) - Từ sáng nay (20/2), đường Lê Duẩn, đoạn từ Cửa Nam đến Ngã Tư Lê Duẩn - Khâm Thiên, trở lại thành đường một chiều. Cũng trong sáng nay, cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông công chính đã có một ngày làm việc đầy vất vả.
Theo qui định, người đi trên đường Lê Duẩn hướng ĐH Bách khoa về đến đoạn giao với Khâm Thiên thì phải rẽ, người đi từ đường Khâm Thiên không được rẽ trái. Tuy nhiên, qui định này vẫn chưa được hầu hết người đi đường… “thông”.
Một cảnh sát giao thông chốt tại ngã tư này cho biết, hầu như lần có đèn hiệu nào, anh cũng phải chỉ dẫn người đi đường. Thậm chí, giờ cao điểm, từng tốp người từ đường Khâm Thiên cùng đồng loạt rẽ… sai đường. Sau khi đi “lố”, nhiều người vui vẻ quay xe đi hướng khác, trong khi không ít người hậm hực: “Lại thay đổi!”…
Vài tiếng đồng hồ làm việc không ngưng nghỉ khiến một cảnh sát phải than rằng, anh đã quá mỏi tay vì liên tục phải khua gậy “cua” đường.
Cũng theo thói quen, rất nhiều người men theo đường Nguyễn Du, rẽ phải ra Lê Duẩn. Tại đây, 3 thanh tra giao thông đứng chốt vừa phải giải thích vừa phải giơ tay chỉ lên tẩm biển một chiều mới được lắp lên. Tuy nhiên, khi đã trót “lao” tới đây, một số người dân vẫn kì kèo để được ngược một đoạn lên phía Ga Hà Nội…
Hầu hết những người đi sai hoặc không đọc được thông tin trên báo chí, hoặc đã biết nhưng chưa nắm chính xác về ngày thực hiện. Thậm chí có nhiều người khi bị cảnh sát tuýt còi vẫn hỏi: “Cấm đường hội nghị phải không?”
Anh Mạnh Tường, Thanh tra giao thông công chính chốt tại ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Du, cho biết: Trong hai ba ngày tới, thanh tra sẽ tiếp tục nhắc nhở người đi đường. Hình thức phạt sẽ được áp dụng liền tiếp sau đó, đối với những người đi sai.
Cấn Cường - Mạnh Hùng