1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Thừa Thiên Huế:

Dùng xe công nông đi trộm sắn của…trại giam

(Dân trí) - Hàng chục người dân ngang nhiên dùng xe gắn máy, thậm chí cả xe công nông để đi ăn trộm sắn đang vào mùa thu hoạch của Trại giam Bình Điền (Cục V26 Bộ Công an) đóng ở xã Bình Điền (huyện Hương Trà).

Nhận được tin báo, chúng tôi có mặt tại trại giam Bình Điền khi cán bộ ở đây đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng ngang nhiên vào địa bàn của trại giam để trộm sắn đang trong mùa thu hoạch.

Tại đây, các cán bộ trại giam đang thu giữ tang vật gồm 17 chiếc xe gắn máy chở theo 25 bao sắn, mỗi bao trung bình khoảng 30kg. Tổng số sắn thu được tại hiện trường là khoảng 1 tấn.

Bà Trương Thị Vang, một hộ dân ở xã Hương Bình, người tham gia trộm sắn của trại giam lại giải thích rằng, thấy sắn của trại nằm vương vãi trên ruộng quá nhiều nên bà vào mót để đem về nuôi heo chứ không phải ăn trộm.

Thống kê chỉ trong 3 ngày (từ ngày 9 - 11/4), số lượng sắn mà người dân ngang nhiên vào thu lượm ở ruộng của trại giam Bình Điền là hơn 5 tấn (giá 1 tạ sắn trên thị trường hiện hơn 100.000 đồng/tạ).

Trưa ngày 11/4, các cán bộ chiến sĩ của Trại giam Bình Điền đã thành lập một tổ tuần tra vây bắt được khoảng 30 đối tượng (là người dân thuộc xã Hương Bình) đang ngang nhiên trộm sắn của trại.

Tang vật thu được gồm 17 chiếc xe máy, hơn 1 tấn sắn được xếp thành từng bao tải cùng các phương tiện dao, rựa, nồi niêu phục vụ cho việc thu hoạch sắn trái phép này.

“Người dân ở xã Hương Bình hầu hết đều là hộ khá giả, thậm chí rất giàu nhờ việc trồng cao su đang ăn nên làm ra, vậy mà vẫn ngang nhiên đi ăn trộm sắn của trại giam nên ý thức của họ là rất kém. Không chỉ trộm sắn, thời gian gần đây họ còn vào chặt cây, đốn củi, xung điện rà cá của trại giam” - Trung tá Phan An, Phó Giám thị Trại giam Bình Điền cho biết.

Sông Lam