Đưa tiễn liệt sĩ phi công hy sinh trong vụ máy bay Su-22
(Dân trí) - Trong suốt buổi đưa tiễn vong linh liệt sĩ Nguyễn Anh Tú, những giọt nước mắt của vợ trẻ, của người thân và đồng đội không ngừng tuôn rơi. Anh về với đất mẹ vào một chiều tháng 5, khi Hải Phòng đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm giải phóng.
Thi hài Thiếu tá Nguyễn Anh Tú - 1 trong 2 phi công điều khiển 2 chiếc máy bay Su-22 bị rơi tại vùng biển Bình Thuận - đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quận Ngô Quyền (Hải Phòng) vào chiều nay ngày 6/5. Trước đó, tại nhà tang lễ quân khu 3, lễ truy điệu liệt sĩ Tú đã được tổ chức trang trọng trong sự tiếc thương vô hạn của người thân và đồng đội.
Tham dự lễ đón và an táng liệt sĩ Nguyễn Anh Tú, ngoài đồng đội, người thân và nhân dân còn có đại diện Quân chủng Phòng không - không quân (PKKQ), các sư đoàn, đơn vị trong quân chủng, Bộ tư lệnh Hải quân, Quân khu III và đại diện chính quyền Hải Phòng. Thi hài liệt sĩ được đi qua nhiều con phố chính của Hải Phòng, ghé qua ngôi nhà riêng ở ngõ 44 phố Lê Lai. Bà con lối xóm đứng hai bên đường lặng lẽ đưa tiễn anh. Liệt sĩ Nguyễn Anh Tú được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quận Ngô Quyền.
Người vợ trẻ khóc ngất cố nhoài người thả xuống mộ chồng nắm đất nhỏ trước khi tiễn biệt vĩnh viễn. Đứa con thơ chưa cảm nhận hết nỗi đau mất cha, ngơ ngác trước cảnh khóc than vật vã của người lớn...
Thu Hằng