1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Đứa cháu bất lương lập hồ sơ giết cả gia đình

(Dân trí) - Chiều 8/5, khi bà Chung đang ngồi sơn hàng rào trước cửa nhà thì bị cháu ruột là Dũng lao đến đâm chết tại chỗ. Khám xét nhà hung thủ, cơ quan công an thu giữ quyển sổ dạng nhật ký ghi tỉ mỉ cách thức Dũng sẽ giết hại từng người trong nhà.

Thông tin ban đầu cho biết, án mạng xảy ra vào hồi 16h15 ngày 8/5, khi bà Đặng Thị Chung (SN 1952) đang lúi húi ngồi sơn hàng rào sắt ngay trước cửa nhà mình số 10, hẻm 90, ngách 35 ngõ 310 đường Nguyễn Văn Cừ. Bất ngờ, Đặng Tuấn Dũng (SN 1984, cháu ruột bà Chung) dùng dao chọc tiết lợn đâm ba nhát vào bụng bà Chung.

Gây án xong, Dũng bình tĩnh đi về nhà cách đó khoảng 10m lấy xe máy bỏ trốn cùng người yêu tên Hân (trú tại Phú Xuyên, Hà Nội). Bà Chung đã tử vong sau đó ít phút mất máu quá nhiều.

Đứa cháu bất lương lập hồ sơ giết cả gia đình  - 1

Người chú ruột của Đặng Tuấn Dũng chỉ hiện trường vụ án

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng nghiệp vụ CA phường Bồ Đề, công an quận Long Biên đã có mặt tại hiện trường thu giữ hung khí là một con dao chọc tiết lợn có cán bằng gỗ. Khám xét khẩn cấp tại nhà hung thủ, cơ quan chức năng thu giữ một quyển sổ dạng nhật ký trong đó có nêu tỉ mỉ cách thức Dũng sẽ giết từng người một trong gia đình.

Trong cuốn sổ, Dũng lên kế hoạch giết chết 2 bà bác, lần lượt sau đó sẽ là ông chú ruột, cuối cùng là chị gái và anh rể...

Hiện tại Đặng Tuấn Dũng là đối tượng không nghề nghiệp. Gần đây, Dũng thường xuyên đưa bạn gái về nhà sống như vợ chồng. Nhiều lần đại gia đình dùng lời lẽ khuyên răn đứa cháu thay đổi lối sống nhưng cũng vì thế, Dũng càng tỏ ra căm ghét người thân trong già đình.

Bản thân mẹ đẻ Dũng, dù không nằm trong "danh sách tử thần” nhưng cũng từng nhiều lần Dũng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” đến mức phải "sơ tán" khỏi nhà. Còn chú ruột Dũng (nhà cũng ngay gần đó) từng bị cháu dí dao vào mạng sườn tại vườn hoa Long Biên vì đã ngăn cản việc Dũng đòi mẹ đẻ đưa tiền bán đất. Để “toàn mạng”, người chú này phải quỳ xuống xin.

Đứa cháu bất lương lập hồ sơ giết cả gia đình  - 2

Đặng Tuấn Dũng (áo xanh) trong tấm ảnh chụp chung cùng người thân

Theo ông chú ruột, trước khi mất cách đây vài năm, bản thân bố đẻ Dũng là ông Đặng Hùng Cương (SN 1950) từng bị chính con mình cầm tuôc - nơ - vít đâm thẳng vào mắt. Sau khi bố mất, Dũng càng tỏ ra ngang ngược, cất giấu hung khí gồm kiếm và đao, nói là sẵn sàng chém chết cả nhà.

Đã nhiều lần đại gia đình Dũng làm đơn và gọi điện trực tiếp đến CA phường Bồ Đề xin cho đưa đối tượng đi trường cải tạo. Tuy nhiên, không rõ vì sao nguyện vọng trên không được chấp nhận. Để giữ an toàn, thời gian gần đây người trong gia đình luôn chuẩn bị tuýp sắt, gậy gỗ để phòng thân nhưng án mạng vẫn xảy đến.

Cơ quan công an xác định vào thời điểm bỏ trốn, Đặng Tuấn Dũng sử dụng chiếc xe Jupiter MX BKS 30H 8522.

Phúc Hưng