1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Đủ trò lừa đảo về “đục khoét” làng quê

(Dân trí) - Cách thành phố Bắc Giang 5 km, địa bàn xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang đang là mảnh đất béo bở cho các tay lừa đảo. Với đủ mọi hình thức, từ đơn giản đến tinh vi, nhiều tay lừa đảo đã làm cho không ít người dân nơi đây điêu đứng.

Chưa bao giờ người dân thôn Dĩnh Lục, xã Tân Dĩnh thấy các chương trình tiếp thị từ tận thủ đô về nhiều đến thế. Từ những vật dụng nhỏ như dầu gội đầu, nước mắm, xà phòng tắm… đến những đồ dùng cồng kềnh như quần áo, chăn màn… đều được mang về tận xóm. Đặc biệt còn có chương trình “rút thăm trúng thưởng” mới chỉ nghe đã hoa mắt.
 
Chị Nguyễn Thị C. chưa hết bức xúc kể về mánh khóe của bọn lừa đảo đội lốt nhân viên tiếp thị dầu gội đầu. Hai nữ lừa đảo tuổi ngoài đôi mươi, ngực đeo thẻ nhân viên đàng hoàng, tự giới thiệu là nhân viên ngoài Hà Nội về tiếp thị. Chúng nói với chị cứ bóc ít nhất 5 chai dầu gội đầu với giá 70 nghìn đồng/chai sẽ có cơ hội trúng nhiều vật dụng đắt tiền như tủ lạnh, xe máy, ti vi… hay ít nhất cũng là một chiếc bàn là.

 

Nếu không lọ nào trúng thưởng thì khách hàng sẽ được tặng không cả 5 lọ dầu. Thấy quá hấp dẫn, chị C. bóc liền 5 hộp dầu với giá 350 nghìn, nhận được một chiếc bàn của Trung Quốc. Hôm sau chị đi chợ thấy nhiều người nói chuyện bóc cả lô dầu gội cũng chỉ được một cái bàn là Trung Quốc, chị mới biết mình bị lừa. Về nhà, bỏ dầu gội ra xem thấy bên dưới toàn nước lã, mang bàn là ra cắm không chạy được.
 
Đủ trò lừa đảo về “đục khoét” làng quê - 1
350 nghìn đồng đổi lấy 5 chai nước lã và một chiếc bàn là hỏng.

 

Với chiêu thức cho mượn vốn đặt đại lí bán hàng tại nhà, những kẻ lừa đảo đã cuỗm mất hơn 2 triệu đồng của gia đình anh Ngô Văn D. Vừa dọn ra ở riêng, mở một cửa hàng nhỏ ngay mặt đường cái, anh D. vô cùng vui mừng khi có 2 người thanh niên đi một chiếc xe tải nhỏ chở đầy hàng vào quán ngỏ ý muốn cho chủ nhà mượn vốn là hàng hóa mở đại lí, lời lãi chia đôi. Điều kiện là anh D. sẽ phải mua ngay 40 hộp kẹo với giá 50 nghìn đồng một hộp để “làm tin”. Anh D. chấp nhận, hai bên làm hợp đồng rồi hai người lạ mặt hẹn hôm sau sẽ chở hàng tới. Cả tuần sau, anh D. đợi dài cổ mà không thấy hàng đâu. Mang kẹo ra kiểm tra thấy kẹo cứng như đá không ăn nổi.

 

Trên địa bàn xã Xương Lâm, nhiều hình thức lừa đảo cũng tràn về ồ ạt. Ông Lê Văn B. mỗi lần nhắc đến chuyện mua cao hổ của mình lại thấy vừa buồn cười vừa tức. Mấy hôm trước, ông đang đi làm đồng về thấy một người phụ nữ loanh quanh ở đầu làng, hỏi ra mới biết cô từ Cao Bằng về thăm người quen ở xã bên không may lạc đường, lại mang hàng hóa về biếu không biết phải làm thế nào. Tiện lời, ông mời người phụ nữ về nhà cho tá túc một đêm. Sau khi nấu cơm tử tế cho người lỡ độ đường, buổi tối, chị nói thật là đi tàu bị móc túi hết tiền, giờ không có tiền về thăm người thân nên mới loanh quanh ở đây, chỉ còn ít cao mà không biết bán ở đâu.

 

Nói đoạn, chị lấy một miếng cao ngựa biếu gia đình ông B. để cảm ơn và ngỏ ý còn lạng cao hổ muốn bán chỉ cần một chỉ vàng. Sau khi thử thấy cao ngựa thật, ông B. không đắn đo lấy chỉ vàng tiết kiệm mua ngay lạng cao hổ. Sáng sớm hôm sau người phụ nữ xin phép sang làng bên. Từ bé ông B. đã biết cao hổ thế nào, nghe người ta nói cao hổ thật vứt ra chó sợ chạy mất, ông thử đặt miếng cao hổ chỗ con chó, không ngờ con chó gặm ngay miếng cao chạy biến. Ông tá hỏa sai con đuổi theo người đàn bà thì được biết chị ta đã ra ga từ sáng sớm.

 

Ngày nào cũng phải đi khuân vác thuê từ nửa đêm gà gáy, quá vất vả nên anh Đ luôn mong được đổi đời. Gặp ngay một thanh niên cùng làng ngon ngọt dụ dỗ chỉ cần 3 triệu đồng là có thể trở thành chuyên viên kinh doanh bán hàng đa cấp của công ty Thiên Hồng Phúc đóng đô trên đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, với thu nhập hàng tháng lên đến trên 10 triệu đồng mà chẳng cần vất vả, anh Đ. mừng lắm. Anh chạy vạy khắp nơi để vay cho đủ một triệu bảy trăm ngàn đi nộp phí.

 

Về sau biết mình bị lừa, anh Đ. đến công ty Thiên Hồng Phúc xin lại tiền phí thì bị từ chối thẳng thừng. Thấy anh Đ. “lèo nhèo”, công ty còn dọa sẽ cho côn đồ tới xử anh.
 
Đủ trò lừa đảo về “đục khoét” làng quê - 2
Anh Đ. được "đền" một chiếc bếp từ Trung Quốc sau khi đã mất 1,7 triệu đồng.

 

Tìm hiểu thực hư, PV Dân trí đã cùng anh Đ. đến trụ sở công ty Thiên Hồng Phúc. Tại đây ông Nguyễn Hải Quí - Trưởng phòng kinh doanh – xác nhận qua loa sự việc rồi bỏ đi. Một lát sau, có 4 thanh niên vẻ mặt bặm trợn kiên quyết “đuổi” phóng viên ra ngoài. Riêng anh Đ. được “giải quyết nhanh” bằng một chiếc bếp từ Trung Quốc.

 

Trường hợp của chị Nguyễn Thị M. lại “khó hiểu” hơn. Vốn đang sửa lại nhà, chị M. luôn có tiền dự phòng. Chị M. nhớ lại hôm đó có một người đàn ông ăn mặc lịch sự gặp chị nói muốn đổi tiền mệnh giá 500 nghìn nhưng chỉ lấy 400 nghìn thôi. Nói rồi người đàn ông rút tờ tiền cho chị xem thử. Vừa chạm vào tờ tiền, người chị như mê đi, tự dắt kẻ lừa đảo vào nhà, mở tủ lấy 10 triệu đồng. Khi chị bừng tỉnh, tá hỏa đi báo công an nhưng kẻ lừa đảo đã cao chạy xa bay.

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Hùng - Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang - cho biết: “Lực lượng công an huyện cũng đã phát hiện và đã xử lý một vài đối tượng có hành vi  lừa đảo trên địa bàn. Bên cạnh đó, chúng tôi huy động tất cả người dân tham gia vào việc đấu tranh, đề phòng trước thủ đoạn tinh vi của những kẻ lợi dụng người cả tin để lừa đảo, giúp cơ quan chức năng sớm vạch chân tướng kẻ lừa đảo đưa ra xử lý trước pháp luật”.

 

Ngoài ra, nhằm hạn chế và đề phòng những mánh khóe của những kẻ lừa đảo, UBND huyện Lạng Giang đã khẩn cấp thông báo và đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn theo dõi, đề phòng cũng như phát hiện để giúp người dân tránh được những nguy cơ mất tiền của vô cớ.

 

Thế Cường