1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Đồng phạm giết chủ tiệm cầm đồ Ba Sơn sa lưới

(Dân trí) - Chiều nay (12/3), Cơ quan cảnh sát diều tra công an TPHCM đã ký lệnh khởi tố và tạm gian đối với tên Nguyễn Quang Trân (20 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) can tội “giết người”.

Trân chính là một trong 2 đồng phạm đã giết chị Tống Thị Mỹ Loan (43 tuổi) chủ tiệm cầm đồ Ba Sơn (Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp TPHCM) vào trưa ngày 24/12/2007.

Đêm 11/3, công an TPHCM đã bắt được Trân khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tiền Giang. Trước đó, ngày 7/3, đồng phạm với Trân là Ngô Văn Cường (19 tuổi, quê Cái Bè, Tiền Giang) cũng đã bị công an bắt khi đang lẩn trốn tại Vũng Tàu.

Tại cơ quan công an Trân khai nhận, Trân và Cường kết thân nhau từ khi vào làm chung trong một quán nhậu ở quận Tân Bình. Kể từ khi chơi thân nhau, 2 thanh niên này tiêu xài hoang phí, khi hết tiền thì bàn nhau để đi cướp của. Trân và Cường kéo nhau ra Đồng Nai để tìm “con mồi” nhưng không được. Chúng lại kéo nhau về TPHCM.

Nhớ lại tiệm cầm đồ trên đường Phan Huy Ích mà có một lần đến cầm điện thoại, Trân và Cường bàn nhau kế hoạch “tác chiến”. Chúng chuẩn bị 1 con dao Thái Lan rồi cùng nhau vào tiệm cầm đồ Ba Sơn. Khi đến, chúng giả vờ cầm chiếc điện thoại. Thỏa thuận giá xong chị Loan vào nhà lấy tiền để trả, Cường cũng đi theo. Bất ngờ quay lại, thấy khả nghi chị Loan liền chạy ra hô hoán nhưng liền bị tên Cường túm tóc giật lại, Trân chạy vào bịt miệng và ghì cổ chị Loan để cho tên Cường rút con dao đâm nhiều nhát trên người chị. Tiếp đó, Trân lấy bàn là ngay cạnh giường đập liên tục vào mặt và đầu nạn nhân. Để an toàn, Cường dùng dao cắt đứt cổ chị Loan.

Sau khi thấy chị Loan nằm bất tỉnh dưới nền nhà, Trân và Cường lục lấy 20 đện thoại di động, tiền và một số giấy tờ rồi tẩu thoát. 

Quế Sơn