1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Dòng người tấp nập hành hương về “Hoan châu đệ nhất danh lam”

(Dân trí) - Cứ sau dịp Tết cổ truyền, đông đảo bà con, phật tử từ nhiều tỉnh thành trong cả nước lại hành hương về chùa Hương Tích linh thiêng ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh để cầu một năm mới may mắn, an lành.

Chùa Hương Tích (ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) nổi tiếng gần xa không chỉ bằng những điển tích, sự linh thiêng mà còn được mệnh danh là “Hoan châu đệ nhất danh lam” với vô số phong cảnh hữu tình, thơ mộng. Với người dân Hà Tĩnh và nhiều tỉnh thành lân cận, đầu năm mới nếu ai chưa đặt chân lên đỉnh núi Hồng thắp một nén nhang nơi cửa Phật chùa Hương Tích đều cảm nhận mùa hành lễ cầu may đầu năm chưa thật trọn vẹn. Đó cũng là lí do, cứ sau Tết cổ truyền, người dân lại kéo nhau về ngôi chùa linh thiêng này.

Năm nay theo dự báo của chính quyền địa phương, du khách hành hương về ngôi Hương Tích tự sẽ tăng gấp đôi. Năm nay hệ thống cáp treo hiện đại dài gần 900m, với hai nhà ga và 25 cabin, cũng được khánh thành và đưa vào sử dụng, giúp con đường hành hương của du khách bớt mệt mỏi, cũng là cơ hội để phật tử ngắm nhìn 99 ngọn núi Hồng thơ mộng từ trên cao.
 
Dòng người tấp nập hành hương về “Hoan châu đệ nhất danh lam” - 1
Dòng người đông ngịt ngược lên chùa Hương Tích sáng 29/1
 
Sáng 29/1, một ngày sau khi mùa Lễ hội chùa Hương Tích chính thức được mở, dòng người đông đúc tấp nập hướng về mảnh đất Thiên Lộc. Bãi đậu xe rộng lớn chật kín phương tiện; các ki ốt di động đông nghịt người xếp hàng mua vé vào khu danh lam; bến đò trên hồ Nhà Đường tấp nập những chuyến đò ngược suối Hương Tuyền dài hơn 2km đưa du khách lên chùa Hương Tích...
 
Dòng người tấp nập hành hương về “Hoan châu đệ nhất danh lam” - 2
Hệ thống cáp treo hoạt động hết công suất vẫn không đáp ứng được nhu cầu của người dân
 
Dẫu đã có cáp treo nhưng vẫn còn rất đông nhưng người dân hành hương trung thành với con đường bộ ngoằn ngoèo qua các đỉnh núi cao trơn trượt dưới cơn mưa phùn lất phất. Bởi thế, con đường này vẫn là chốn mưu sinh của nhiều người dân cửu vạn. Ngồi trên cáp treo cao ngất, nếu cẩn thận chú ý vẫn có thể nhận ra dưới những ngọn núi kia cả dòng người đang nhích từng bước chân để ngược lên đỉnh núi.
 
Sau chặng đường dài, dòng người đông đúc đã tụ hội về cửa Phật. Mùi khói nhang, tiếng chuông, tiếng mõ, lời cầu nguyện vang vọng như làm tiêu tan mệt mỏi của các phật tử sau chặng đường hành hương dài. Trong tiếng chuông vang, trong tiếng mõ lốc cốc vẫn nghe rõ tiếng cầu nguyện cho một năm bình yên, sức khỏe, thành đạt…

Dòng người tấp nập hành hương về “Hoan châu đệ nhất danh lam” - 3

 
 
Biển người dâng sớ, thắp nhang cầu may
 
Ấn tượng nhất trong hoạt động tín ngưỡng tâm linh tại chùa Hương Tích không chỉ có dâng sớ cầu may mà rất đông bà con phật tử đổ xô về đức Ông với bức tượng là một con hổ oai phong để cầu cho một năm sức khỏe, tai qua nạn khỏi. Nhiều người đã dùng cả nước hoa, dầu gió tắm lên bức tượng trước khi dùng tay xoa đều mặt, tay với niềm tin sức mạnh của Ngài sẽ giúp họ chiến thắng được bệnh tật. “Nhiều năm qua, năm nào lên dâng hương tại chùa Hương Tích tôi đều tắm cho Ngài (tượng hổ). Tôi tin lắm, bởi dù lao động vất vả, cực nhọc nhưng tôi gần như không bị ốm đau gì. Năm nay cũng vậy, trước khi lên đây tôi đã mua một lọ (chai) dầu thơm để tắm cho Ngài. Cầu mông Ngài tiếp tục phù hộ, độ trì không chỉ sức khỏe cho tôi mà cả gia đình tôi nữa” - chị Trần Thị Thanh, một người hành hương huyện Can Lộc cho biết.
 
Xem cảnh người dân tắm tượng hổ để cầu sức khỏe
 
Giữa một biển người đông đúc, trong không gian ngôi chùa chật hẹp, thật khó để tìm một sự tĩnh lặng cầu may như ý muốn, nhưng những gì diễn ra tại ngôi chùa có bề dày lịch sử văn hóa tâm linh của mảnh đất miền trung này đã đem lại niềm vui cho cả Ban tổ chức và người dân hành lễ. Lực lượng an ninh được tăng cường gần như đã chấm dứt cảnh những chiếu bạc họp di động trong khuôn viên nhà chùa hay tình trạng móc túi gây khó dễ cho du khách như dã từng xảy ra nhiều năm trước.

Văn Dũng