1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Đồng Nai: Bị giết vì nói chuyện quá to

Trong khi ngồi quán uống nước, nhóm anh Trung nói chuyện quá to khiến nhóm Cảnh bực tức nên cùng nhau xúm vào đánh anh Trung chết tại chỗ.

Vào lúc 21h ngày 18/8, một vụ án mạng đã xảy ra tại quán cafe KC2, thuộc ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa (TP Biên Hòa). Nạn nhân là anh Trần Thành Trung (SN 1987), ngụ ấp Long Sơn, phường Long Bình quận 9, TPHCM.

Trước đó anh Trung cùng 6 người bạn (trong đó 2 nữ) đến quán café KC2 uống nước. Đến 21 giờ, cả nhóm vừa ra đến cửa thì bị một nhóm thanh niên khác xúm vào đánh khiến anh Trung chết tại chỗ.

Sau khi giết chết anh Trung, một tên trong bọn đến Công an xã Hiệp Hòa đầu thú. Đó tên Phùng Nhật Cảnh (SN 1984), ngụ tại 95/3, ấp Tam Hòa xã Hiệp Hòa.

Theo điều tra ban đầu của Công an Biên Hoà, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trên là do trong khi uống nước, nhóm anh Trung nói chuyện quá to khiến nhóm Cảnh bực tức nên “đánh cho bõ ghét”.

Theo DN - TD
Báo Tiền phong