Bình Phước:

Đóng giả tình nhân để cướp của

(Dân trí) - Bốn nam thanh niên, không một tấc sắt trong tay, vờ đóng giả làm các đôi tình nhân ngồi tâm sự tại một đập nước để áp sát và cướp của các đôi nam nữ khác.

Đêm 21/12, Nguyễn Minh Trọng (SN 1991) và Trần Bá Ti Pho (SN 1991, cùng trú huyện Phước Long) đến nhà rủ Trần Minh Tuấn (SN 1992) và anh trai Tuấn là Quyết đi cướp xe máy. Cả bọn nhất trí đi vào cửa dẫn nước đập Đức Hạnh và đóng giả là các cặp tình nhân ngồi hóng mát.

Cả bọn ngồi được một lúc thì có 2 xe máy chở 2 đôi nam nữ vào. Đợi khi hai cặp nam nữ kia đang lúi húi tìm chỗ ngồi, Quyết, Pho cầm gậy xông vào đánh 2 nam thanh niên, còn Trọng và Tuấn đến "xin đểu" 2 cô gái, được hơn 300 nghìn đồng. Sau đó cả bọn mang chiếc xe máy BKS 93H7-1151 đi mất.

Bốn tên đi đến thị trấn Phước Bình thì bị Công an thị trấn phát hiện, bắt giữ về hành vi đi xe không có đèn chiếu sáng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Công an huyện Phước Long đang tạm giữ 4 đối tượng trên để điều tra xử lý.

Hải Phong