1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Đón Tết ở “5 sao” Vinpearl

(Dân trí) - Sau khá nhiều đắn đo rồi chúng tôi cũng quyết định thử đón một cái tết Tây không ở Hà Nội mà vào tận Vinpearl, Nha Trang. Khởi hành vào đúng ngày 31.12, ngày cuối cùng của năm 2005, chúng tôi sẽ đếm từng giờ khắc để nhìn thời gian và sự vật trôi sang năm mới trong tiếng sóng biển rì rào.

Đúng 7 giờ sáng, chuyến bay VN 3271 là chuyến bổ sung vì khách đi Nha Trang quá đông  bắt đầu cất cánh. Phần lớn trong số họ tôi đều thấy bàn đến việc vào nghỉ ở Vinpearl. Khá nhiều khách là người Nga. Trời Hà Nội lạnh và ở Nha Trang cũng khá âm u, lại có chút mưa nhỏ. Sân bay Cam Ranh, một sân bay cũ từ thời trước giải phóng được sử dụng để làm sân bay dân dụng nên nom có vẻ tồi tàn. Khách buộc phải chui qua một lối đi rất hẹp mới ra khỏi  phòng cách ly. Vừa xuống máy bay đã thấy người của Vinpearl mặc đồng phục có biển đón khách trên tay đứng đợi. Mọi thủ tục được làm rất nhanh gọn và chúng tôi lên xe để đi thêm 40 phút nữa vào thành phố.

 

Có lẽ cũng thấy được tầm quan trọng của du lịch nên tỉnh Khánh Hoà cũng cố gắng làm con đường dài mấy chục cây số từ sân bay về thành phố đẹp hẳn lên. Đường phẳng lỳ và đèn cao áp thẳng tắp hai bên, nhuốm thêm mùi mặn mòi của biển. Nhưng chắc chắn muốn phát triển du lịch, một thế mạnh có lẽ là số một của Khánh Hoà thì không thể để cái sân bay vẫn cũ kỹ  như 30 năm trước được.

 

Vinpearl bố trí hẳn một nhà chờ rất đẹp trên đường Trần Phú để đón khách. Từ đây ra đảo Hòn Tre, mất chưa đầy 10 phút đi bằng tầu cao tốc của khu Resort & Spa Vinpearl.

Gió biển quất vào mặt đem lại cảm giác thật thú vị. Nha Trang được du khách đánh giá là một trong những vùng biển đẹp nhất trên thế giới bởi cát trắng, gió và những bãi biển tuyệt vời. Thật tiếc ngày 31.12 khi ra đến Vinpearl trời lại lất phất mưa nên ít du khách đi tắm biển. Nhưng đứng trên bờ, dạo một vòng trên cát biển mịn êm chúng tôi cảm nhận được sự thoải mái và lấy lại thần thái sau chuyến bay.  

 

Vui chơi

 

Hòn Tre quá thuận lợi để tổ chức nhiều hoạt động vui chơi và thể thao cuốn hút. Chúng tôi đăng ký một tour xe đạp leo núi giá 12 USD một người và sáng ngày mai tour này mới bắt đầu. Khu thể thao nước mới thật là sôi động. Du khách có thể đi môtô nước, thuyền chuối, bay dù, trượt ván nước, lướt ván…

 

Một nhân viên ở đây cho biết có lẽ thú vị nhất đối với nhiều du khách là tham gia lặn biển. Tôi chưa dám tham gia trò chơi thể thao này nhưng cứ tưởng tượng một thế giới hết sức kỳ bí dưới nước  hiện ra trong chốc lát cũng đủ cảm thấy mê rồi. Nhưng đấy là cho chương trình ngày mai khi thế giới bước sang ngày đầu tiên của năm 2006. Ở Hòn Tre có hàng chục trò chơi hấp dẫn và thú vị. Để tham gia hết bạn phải chuẩn bị khoảng một tuần nghỉ ngơi.

 

Dự tiệc buffet đón năm mới  

 

Đón Tết ở “5 sao” Vinpearl  - 1

Đảo Hòn Tre trước đây là một hòn đảo hoàn toàn hoang vắng, chỉ có những người dân đánh cá thỉnh thoảng lên đây. Không điện, không nước ngọt, muốn từ đất liền ra đảo chỉ còn cách đi bằng thuyền. Vậy mà bây giờ Hòn Tre lại trở thành một khu nghỉ dưỡng rất hoành tráng.

 

Bước qua sảnh lớn của khách sạn, chúng tôi đã thấy mấy nhân viên phục vụ đang khẩn trương chuẩn bị kê dọn ở khu vực biểu diễn ngoài trời. Một dạ tiệc buffet đón năm mới với rất nhiều tiết mục đủ để làm hài lòng khách được kéo dài đến 12 giờ đêm theo cách đếm ngược đồng hồ ở những phút cuối cùng trước thời khắc bước sang năm mới.

 

Có khoảng 400 nhân viên phục vụ trên đảo này và theo  một nhân viên  quản lý ở đây thì khu nghỉ dưỡng này vẫn đang được đầu tư mạnh để mở rộng. Nhất là khi tuyến cáp treo nối từ đất liền ra đảo hoàn thành thì khu nghỉ dưỡng này sẽ rất nhộn nhịp. Du khách có thể lửng lơ trên cáp treo, ngắm nhìn mặt biển phía dưới, đón ánh nắng trên đầu.

 

Ông Lê Khắc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Vinpearl cho biết: Sẽ xây dựng để Vinpearl trở thành khu nghỉ dưỡng không những vào bậc nhất VN mà còn đứng ở  tầm cỡ thế giới. Có lẽ một trong những lý do mà tôi chọn vào Vinpearl cũng là bởi biết khu này hoàn toàn do người VN đầu tư, với số vốn có thể sẽ lên đến cả ngàn tỉ đồng.

 

Tôi muốn đứng ở đây, đón năm mới và cũng để chiêm nghiệm về một điều: Đã từng có một Việt Nam nghèo đói, nhưng cũng đang có một VN đứng lên và ngẩng đầu hãnh diện. Sự bề thế, hiện đại của Vinpearl hoàn toàn do vốn và công sức của một số chàng trai trẻ VN vẫn chưa bước qua tuổi 40 đủ để chứng minh điều ấy.

 

Đang đứng ở khu bể bơi, tôi gặp nghệ sĩ Chí Trung. Ông cùng với nhiều nghệ sĩ khác cũng vào đây để chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đón năm mới đêm nay.

 

Tiệc buffet quả thật rất hoành tráng. Hàng chục cái lò nướng được đặt ngoài trời để phục vụ cho thực khách. Một cây thông rất lớn được dựng lên. Chẳng phải chỉ có khách tây mà khách ta bây giờ cũng rất thích Noel và tết Tây. Cuộc sống đang ngày càng phát triển và niềm vui thì cùng chia sẻ.

 

Khi tôi viết những dòng cuối cùng của bài viết này thì năm mới cũng chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa.


Chỉ chút nữa thôi tất cả chúng tôi, cả tây lẫn ta sẽ cùng nâng ly và chúc nhau một năm mới tốt lành.

 

Năm mới đang dần sang.

 

Hoà Bình