Đón gió lạnh đầu mùa, người Hà Nội mặc áo ấm xuống đường

(Dân trí) - Nhiệt độ hạ thấp khi các đợt gió mùa Đông Bắc tràn về, người dân bắt đầu phải mặc áo rét vào sáng sớm và đêm muộn.

Người dân bắt đầu mặc áo rét trong những ngày cuối thu đầu đông

Đón gió lạnh đầu mùa, người Hà Nội mặc áo ấm xuống đường - 1

Tại cầu Long Biên, dòng người đi làm sớm từ Gia Lâm sang trung tâm thành phố ấm áp trong những bộ trang phục dày hơn.

Đón gió lạnh đầu mùa, người Hà Nội mặc áo ấm xuống đường - 2

Dù có nắng từ sớm song nhiệt độ thấp, chỉ khoảng 20-23 độ C vào sáng sớm khiến người dân cảm thấy mùa đông đã bắt đầu trở lại.

Đón gió lạnh đầu mùa, người Hà Nội mặc áo ấm xuống đường - 3
Đón gió lạnh đầu mùa, người Hà Nội mặc áo ấm xuống đường - 4
Đón gió lạnh đầu mùa, người Hà Nội mặc áo ấm xuống đường - 5

Những chiếc áo khoác dày là trang phục buổi sớm và khi về đêm của người dân khi thời tiết chớm đông.

Đón gió lạnh đầu mùa, người Hà Nội mặc áo ấm xuống đường - 6
Đón gió lạnh đầu mùa, người Hà Nội mặc áo ấm xuống đường - 7

Những người già ấm áp trong những chiếc áo ấm đi tập thể dục buổi sớm.

Đón gió lạnh đầu mùa, người Hà Nội mặc áo ấm xuống đường - 8
Đón gió lạnh đầu mùa, người Hà Nội mặc áo ấm xuống đường - 9

Hữu Nghị