Đôi nam nữ chết và bị thương trong miếu thờ thành hoàng

(Dân trí) - Sáng sớm 14/7, người dân xã Phong Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình) bàng hoàng khi phát hiện một cô gái trẻ vừa chết trong miếu thành hoàng làng với vết thương ở cổ, cạnh đó là một nam thanh niên đang thoi thóp.

Khoảng 5h sáng ngày 14/7, người dân đi tập thể dục đã bất ngờ phát hiện một cô gái chết trong miếu thờ thành hoàng Hoàng Hối Khanh (ở thôn Thượng Phong - Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình).

Nạn nhân chết với 1 vết thương ở yết hầu. Cách tử thi của nạn nhân một đoạn, cạnh tường miếu là một thanh niên đang thoi thóp trên vũng máu.
 
Đôi nam nữ chết và bị thương trong miếu thờ thành hoàng - 1

Cơ quan chức năng đang khám xét hiện trường vụ việc.

Ngay lập tức, người dân đã báo cho ông Phan Ngọc Dư - xóm trưởng xóm 3. Ông Dư đến miếu thì bàng hoàng nhận ra nạn nhân nữ chính là con gái mình, Phan Hoàng Hiền (SN 1985), còn người đang thoi thóp là Đinh Minh Hoan (SN 1984, quê Tiến Hóa - Minh Hóa - Quảng Bình), bạn của con gái.

Theo lời khai của ông Dư tại cơ quan điều tra, chị Hiền vừa tốt nghiệp đại học, đang ở nhà chờ xin việc. Trong quá trình học tại Huế, anh Hoan có tình cảm với chị Hiền và đã nhiều lần về nhà chị Hiền chơi nhưng không được đáp lại. Hoan đã nhiều lần dọa giết chị Hiền nếu chị Hiền không nhận lời yêu.

Khoảng 3h sáng 14/7, ông Dư tỉnh dậy, thấy phòng con gái đang đỏ điện nhưng chị Hiền không có trong phòng. Đinh ninh con gái sang nhà bạn gái cùng  xóm ngủ lại, ông chỉ nhắn tin cho con rồi đi ngủ tiếp.

Sáng 14/7, Công an huyện Lệ Thủy phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh Quảng Bình đã tới hiện trường và phát hiện trong khu vực hiện trường có một kéo nhọn, một con dao đều dính máu. Ngoài ra còn có 4 - 5 lọ thuốc trừ sâu.

Hiện Đinh Minh Hoan đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế với vết thương nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hồng Kỹ