Bình Định:

Đội bốc vác "đặc biệt" ở chợ hoa Tết Quy Nhơn

(Dân trí) - Cứ dịp Tết đến, hàng chục người vốn làm nhiều ngành nghề khác nhau như xích lô, ba gác, thợ hồ… lại tập hợp nhau lại thành đội vận chuyển hoa, cây cảnh thuê với giá rất hợp lý.

Đội bốc vác, vận chuyển hoa ở chợ hoa Tết Quy Nhơn hoạt động hết công suất ngày cận Tết
Đội bốc vác, vận chuyển hoa ở chợ hoa Tết Quy Nhơn hoạt động hết công suất ngày cận Tết

Những ngày này, không khí Tết tràn gập trên phố phường TP Quy Nhơn (Bình Định). Đây cũng là thời điểm xích lô, ba gác… “đắt xô” nhờ dịch vụ vận chuyển hoa, cây cảnh cho người dân trong dịp Tết. Tại chợ hoa Tết lớn nhất TP Quy Nhơn, ngoài lực lượng xích lô, ba gác vận chuyển hoa, cây cảnh tự do, còn có một đội ngũ hùng hậu khoảng trên 60 người chuyên vận chuyển hoa, cây cảnh thuê cho nhà vườn và người dân mua hàng trong dịp Tết. Đặc biệt, đội vận chuyển này còn kiêm thêm nhiệm vụ bảo vệ hoa cho người bán hoa nên trách nhiệm càng cao.

Theo ghi nhận, mỗi khi có “mối”, họ chia nhau ra từng tổ khoảng 7-8 người làm nhiệm vụ bốc vác đưa hoa, cây cảnh xuống bãi tập kết, hoặc vận chuyển hoa, cây cảnh khi có khách hàng yêu cầu.

Nhiều năm nay, ông Ngô Văn Vụ (50 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) cứ đến dịp này lại gác nghề thợ hồ để đi khuân vác hoa, kiêm chạy xe máy vận chuyển hoa, cây cảnh cho khách hàng kiếm chút tiền lo sắm đồ Tết cho gia đình.

Ngày thường anh Thanh đi làm hồ nhưng những ngày này anh đi vận chuyển hoa kiếm tiền lo Tết
Ngày thường anh Thanh đi làm hồ nhưng những ngày này anh đi vận chuyển hoa kiếm tiền lo Tết

Ông Vụ cho biết: “Ngày làm hồ quần quật cũng chỉ 180.000 đồng, làm mấy ngày này có bèo cũng kiếm vài ba trăm. Tiền rất quan trọng, nhưng quan trọng là niềm vui vì cả năm có mấy ngày Tết được phục vụ cho bà con. Ở đây có trên 60 người, chủ yếu là thanh niên trẻ với đủ nghề, người thợ xây, người xích lô, xe thồ… tập trung thành một đội. Sau khi xong công việc chấm công rồi chia đều cho anh em.

Không chỉ đảm nhận việc bốc vác, vận chuyển hoa, cây cảnh theo nhu cầu của khách hàng mà họ còn có nhiệm vụ bảo vệ hoa cho các chủ bán hoa tại đây. Anh Nguyễn Văn Thành (30 tuổi, ở TP Quy Nhơn) chia sẻ: “Nghề khuân vác này khổ lắm, anh em phải thức suốt đêm phục vụ người dân. Thông thường từ 18 đến 30 Tết, anh em trong tổ phải thức thâu đêm khuân vác, vận chuyển hoa đến tận nhà nếu khách yêu cầu. Đêm khuya, anh em thay nhau chợp mắt vì còn thức trông coi hoa cho nhà vườn, không sợ kẻ xấu ăn trộm, phá hoại”.

Vừa vận chuyển hoa vừa đảm nhận bảo vệ hoa cho nhà vườn
Vừa vận chuyển hoa vừa đảm nhận bảo vệ hoa cho nhà vườn

Trong khi đó, việc vận chuyển hoa, cây cảnh đôi khi cũng gặp nhiều cái rủi. Nhiều khi tiền công vận chuyển một chậu hoa chỉ 30.000 đồng, nhưng chẳng may làm vỡ thì đền vài trăm nghìn đến cả triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Đại (33 tuổi, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), chạy xe máy chở hoa dịp Tết tâm sự: “Lấy được đồng tiền đâu có dễ, thường những nơi hẻm nhỏ, khó vào thì người dân mới thuê mình chở. Chứ nhà mặt đường họ tự chở, hoặc nhà có điều kiện thì gọi xe tải nhỏ chở hết. Nhiều lúc, chở chưa đến nhà thì chậu hoa rớt xuống đường vỡ, hoa hư hỏng. Lúc đó, không những tiền thù lao mất mà còn phải bỏ tiền túi ra đền cho họ. Ngày đó, xem như làm công cốc, gặp vài cú vậy thì Tết mất vui”.

Doãn Công

Dòng sự kiện: Tết Bính Thân 2016