1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Đổ xô đi bắt “lộc trời”

(Dân tri) - Gần một tháng nay, loài sò lông theo con sóng dạt vào bờ biển Quảng Bình với mật độ dày đặc. Mỗi ngày có hàng nghìn người đổ ra bờ biển để mò, bắt thứ đặc sản này. Có người kiếm bạc triệu mỗi ngày, có người chỉ cần dăm ba cân về nhậu.

Anh Hùng (ở xã Quang Phú - Đồng Hới - Quảng Bình), tay cầm một vợt đầy sò lông vừa mò được dưới lớp sóng dạt vào bãi biển Nhật Lệ cho biết: “Sò nhiều khủng khiếp, chỉ cần lội xuống mép nước là dẫm phải sò dưới chân. Anh em tôi phải dùng loại vợt có mắt lưới to này để bắt loại sò to, còn loại nhỏ rơi lại”.
 
Đổ xô đi bắt “lộc trời” - 1

Với chiếc vợt thủ công như thế này, nhiều người vớt được hàng tạ sò mỗi ngày.

Anh Hùng và một số người cùng xã cho biết họ vừa vào mò được chừng 30 phút, nhưng mớ “chiến lợi phẩm” mà họ bắt được đã lên tới hàng chục kg sò loại to. “Nghỉ lễ, định đi đâu chơi nhưng thấy sò nhiều quá, anh em rủ nhau đi bắt về nhậu. Đi bắt sò cũng thú vị chẳng kém đi du lịch” - anh Hùng tỏ ra mãn nguyện với kỳ nghỉ đặc biệt của mình.

Không chỉ ở Nhật Lệ, sò còn xuất hiện dày đặc ở các xã ven biển khắp trong tỉnh Quảng Bình, từ Lệ Thủy đến Quảng Trạch.

Đặc biệt, trong dịp 30/4 - 1/5 vừa qua do trời mưa, sóng lớn nên lượng sò dạt vào bờ càng nhiều. Không chỉ người dân ven biển, nhiều người dân Đồng Hới truyền tai nhau xuống các bãi biển bắt sò không ngớt nhưng dường như sức người bắt không xuể bởi trên bờ biển, lượng sò bị sóng xô lên bờ chất đống, sò sống lẫn sò chết.
 
Đổ xô đi bắt “lộc trời” - 2

Triều lớn khiến sò dạt lên bờ, chỉ cần ngồi trên bãi cát cũng tha hồ bắt.

Anh Hưng (ở Hải Thành) cùng con gái ra ngồi gạt trên bờ một chốc cũng kiếm được cả bao to, đủ để “uống rượu cả ngày” như anh nói.

Tay cầm bao sò vừa bắt, anh Hưng cười tươi: “Tui ở ngay sát bờ biển, nhưng mấy hôm trước mới nghe người ta nói có sò nổi. Nhân mấy ngày nghỉ ra bắt về nhậu chơi. Ai dè sò nhiều quá, chắc ăn không hết”.
 
Đổ xô đi bắt “lộc trời” - 3

Anh Hưng chưa bao giờ thấy sò dạt vào bờ nhiều như đợt này.

Nhiều người dân ở cạnh bờ biển cho biết: trong dịp lễ, khách du lịch đổ về Đồng Hới tăng mạnh nên các nhà hàng luôn mở cửa mua sò. Mỗi kg sò to được bán với giá từ 5.000 - 7.000 đồng, còn sò nhỏ hầu hết được người dân đưa về nhà tự chế biến.

Anh Hưng tỏ ra khá kinh nghiệm: “Nhiều người tham bắt sò to, chứ thực ra sò nhỏ ăn mới ngọt và ít cát”.
 
Đổ xô đi bắt “lộc trời” - 4

Kiếm tiền triệu mỗi ngày xem chừng không mấy khó khăn.
 
Tuy nhiên, có vẻ những người “ham bắt sò to” cũng có lý, bởi nhiều người dân kể rằng trong một buổi sáng, có gia đình bắt được gần 2 tạ sò và bán được tiền triệu cho các nhà hàng.
 
Tại bãi biển Nhật Lệ (Đồng Hới), nhiều du khách tò mò đổ ra xem dân địa phương bắt sò khiến bãi biển này trở nên nhộn nhịp mỗi khi ngớt mưa.
 
Đổ xô đi bắt “lộc trời” - 5

Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội "trời cho" để kiếm ít sò về nhà.

 
Chị Hằng, một du khách Hà Nội, tỏ ra thích thú: “Tôi đi nghỉ ở biển cũng nhiều, từ Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò… nhưng chuyện sò dạt lên bờ dày đặc như thế này thì chưa bao giờ thấy”. Chìa ra khoe mớ sò vừa bắt được đầy hai lòng bàn tay, chị Hằng nói vui: “Hóa ra ở Quảng Bình “làm ăn” dễ thật!”.
 
Đổ xô đi bắt “lộc trời” - 6

Du khách tỏ ra đặc biệt thú vị chứng kiến sò dạt vào bờ.

Một cụ già ngồi chăm chú gạt cát nhặt sò cho biết: “Tui sống ở vùng bờ biển này đã 60 năm nay nhưng chưa bao giờ thấy hiện tượng này”. Nhiều người dân còn cho rằng, việc sò nổi liên quan đến biến đổi khí hậu, và có thể là dấu hiệu cho thấy năm nay sẽ có bão to, biển động.

Cách đây khoảng 5 tháng, hiện tượng sò lông và ốc nhảy xuất hiện ở khu vực bờ biển Lăng Cô (TT-Huế) cũng được người dân địa phương chú ý đặc biệt. Lúc đó, nhiều người đã khẳng định đó là sự việc hiếm gặp. 

Hồng Kỹ