1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Đìu hiu công sở đầu năm

Sau những lời chúc tụng cho một năm mới sức khoẻ, thành đạt và may mắn nhiều nhân viên kéo nhau ra quán làm bữa tân niên, đi chơi Tết... Dịp khai xuân năm nay rơi đúng vào ngày cuối tuần nên không khí làm việc tại các công sở uể oải, rời rạc.

Công sở vắng vẻ

Đã 8h30 sáng mồng 6 Tết, cơ quan vẫn vắng vẻ. Ngày thường, nhân viên chi cục thuế của chị Thu H., đã phải có mặt ở văn phòng từ 7h30 nhưng đã muộn hơn ngày thường 1 tiếng mới có người đến. Sau những lời chúc năm mới, nhận mừng tuổi từ sếp chưa ai có hứng thú để ngồi vào bàn làm việc. Nắm được tâm lý của nhân viên, hơn nữa hôm nay cũng là ngày cuối tuần trưởng phòng quyết định cho cả phòng nghỉ buổi chiều.

Việc chúc Tết đầu năm đã chiếm hết thời gian làm việc của nhiều cơ quan. Thay vì phải ngồi vào làm việc ngay trong ngày khai xuân, cán bộ nhân viên Công ty D.A trên phố Triệu Việt Vương đã rủ nhau đi chúc Tết. Chị Ngọc Anh, nhân viên văn phòng cho biết: ''Mặc dù không có quy định được nghỉ nhưng đầu năm mỗi người đi một nơi, người thì đi chúc Tết, người thì đi gặp bạn bè ăn tân niên. Không khí Tết phải kéo thêm vài ba ngày nữa...''.

Nhiều công sở hôm nay vẫn cửa đóng then cài. Chị Hương Giang, nhân viên một công ty xuất khẩu lao động trên phố Thuỵ Khuê, vẫn ung dung nghỉ Tết thêm một ngày nữa. Chị Giang cho hay: ''Năm nay nghỉ bù Tết nhiều nên ngày khai xuân vào đúng thứ 6, ngay từ hôm thông báo lịch đi làm ban lãnh đạo quyết định cho nghỉ thêm ngày cuối tuần. Tính ra, Tết ngày được nghỉ hơn 1 tuần''.

Anh Trần Trung, Trưởng nhóm kinh doanh của Công ty giao nhận vận tải trên phố Huỳnh Thúc Kháng quyết định lì xì năm mới cho nhân viên bằng một ngày nghỉ sau khi mọi người đến gặp mặt đầu xuân. ''Đầu năm lại vào ngày cuối tuần có bắt ngồi làm việc cũng chẳng ai làm nổi. Lì xì thêm một ngày nghỉ để anh em có tâm lý thoải mái bước vào một năm làm việc có hiệu quả'', anh Trung nói.

Dù không được nghỉ nhưng nhiều nhân viên vẫn tự do bỏ việc đi chúc Tết. Đầu năm, chẳng sếp nào trách nhân viên vắng mặt vì lý do này.

Du lịch đắt khách

Văn phòng một tờ báo tại Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức cho cán bộ phóng viên đi Sapa vào những ngày cuối tuần nhưng đến giờ chót phải ngừng lại do không mua được vé về. Tàu từ Sapa về Hà Nội vào ngày chủ nhật đã không còn một chỗ trống.

Nhiều cơ quan khác, ngày làm việc đầu tiên bị cắt ngang bởi những cuộc tiễn nhau đi chơi, người thì đi Sapa, người thì Mai Châu, người thì Hà Giang. Lịch trực một số cơ quan cũng thay đổi liên tục bởi những ý tưởng đi chơi bất ngờ.

Đầu xuân đi lễ chùa cũng được nhiều cơ quan hưởng ứng. Buổi gặp mặt đầu xuân được tổ chức nhanh chóng, sau đó cả cơ quan của Thu Thuỷ, ở Kim Mã chuẩn bị tư trang đi lễ ở chùa Hương. ''Kế hoạch này đã được chuẩn bị từ trước khi nghỉ Tết. Ngày khai xuân vào đúng thứ 6, ai còn tâm trạng làm việc. Nghỉ hết tuần để xả hơi, lấy sức cho một tuần lao động mới'', chị Thuỷ nói.

Nhiều người chưa mua được vé đi xa thì chịu chết vì tất cả các tour, vé tàu đã hết. Thôi đành kiếm chỗ gần gần - sang Bát Tràng dạo xe trâu hay đến Quốc Tử Giám xem các ông đồ viết thư pháp.

Sau những lời chúc Tết đầu năm, lì xì lấy may, cả sếp và nhân viên kéo nhau ra... quán nhậu. Những câu chuyện về trực Tết, chơi Tết, tắc đường, hết xe cuối năm, ngủ, nhậu đầu năm cứ thế tuôn ra.

Theo Lệ Hà
VietNamNet