1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện thoại di động cao cấp rởm

Gần đây trên các trang quảng cáo hoặc trên mạng rao bán nhiều loại điện thoại di động cao cấp như O2; W800i (Sony Ericsson); V3 (Motorola); N70, N8800, 7610 (Nokia)... với giá chỉ từ 2 triệu - 4 triệu đồng/máy. Trong khi giá các mặt hàng này ở chính hãng phải từ 4 triệu - 14 triệu đồng/máy.

Chúng tôi tìm đến một địa chỉ đang rao bán các loại điện thoại này trên đường Âu Cơ, quận Tân Bình - TPHCM. Thế nhưng đây không phải là cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ mà chỉ là một... tiệm may. Chào bán hàng là một phụ nữ khoảng 25 tuổi và một người đàn ông trên 30 tuổi. Họ giới thiệu các loại ĐTDĐ đều là hàng cao cấp xách tay mới 100%. Chẳng hạn chiếc O2 với màn hình cảm ứng, có chức năng quay phim, chụp hình 3 MB và cả kết nối với Internet, cái gì cũng có nhưng giá chỉ 4 triệu đồng (hàng chính hãng là 800 USD).

Chúng tôi đề nghị được xem bên trong máy nhưng bị từ chối: “Phải đồng ý xong giá mới được tháo máy ra xem”. Quan sát chiếc O2 cho thấy màu sơn bóng bẩy nhưng có phần hơi bị mờ. Trên vỏ máy tìm đỏ mắt vẫn không thấy lôgô của hãng O2 mà chỉ có chữ “PDA”.

Tại một địa chỉ khác trong hẻm nhỏ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, nơi được giới thiệu là chuyên kinh doanh mặt hàng W800i (loại ĐTDĐ đang được giới trẻ ưa thích và được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc số”) có gần chục người đang xem hàng. Một số người đã mua với giá 2,5 triệu đồng (hàng chính hãng giá gần 8 triệu đồng). Tuy nhiên, xem xét kỹ thì phần ống kính máy ảnh không có nắp đậy (hàng chính hãng có nắp đậy); vỏ phần mặt sau liền một khối (hàng chính hãng được tách thành 2 phần). Trên thân máy cũng không hề thấy chữ Sony Ericsson mà chỉ có chữ Music Player...

Theo quảng cáo, cửa hàng ĐTDĐ, số X... Trần Văn Đang, quận 3 có bán nhiều loại ĐTDĐ cao cấp giá rẻ. Nhưng khi đến nơi thì hóa ra đây chỉ là nhà cho thuê, luôn cửa đóng then cài. Bên trong có 3 chàng ở trần trùng trục tiếp chúng tôi như ép phải mua hàng. Bên ngoài hẻm có vài ba tên thanh niên mặt mày bậm trợn lượn qua, đảo lại.

Anh Hoàng Quốc Cường, ở quận 1, kể cách đây khoảng 1 tháng anh đã mua một “Nữ hoàng nhạc số” W800i với giá 2,7 triệu đồng. Dù là hàng mới 100% nhưng chỉ sử dụng hơn tuần lễ màu sơn trên vỏ máy đã bị mờ và xỉn màu; vỏ máy rất dễ bị trầy xước. Triệu chứng đầu tiên về kỹ thuật là âm thanh rè, nghe lúc được lúc mất. Sóng thường xuyên bị chập chờn, có lúc tắt ngúm. Bực mình anh tìm đến nơi bán thì được biết người bán đã dọn đi nơi khác.

Các trung tâm kinh doanh ĐTDĐ tại TPHCM cho biết khoảng 1 tháng nay nguồn hàng này tràn về TP khá nhiều, do có giá rẻ, mẫu mã y như hàng cao cấp của chính hãng cho nên được nhiều người chọn mua. Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp người mua đã phải đem máy đi sửa. Có điều các loại ĐTDĐ này đã hư hỏng coi như là đồ bỏ.

Ông Đặng Văn Bình, Trưởng Phòng Kỹ thuật Siêu thị ĐTDĐ Mobile Mart, cho biết mới đầu đơn vị cũng nhận sửa chữa cả chục máy nhưng sau khi kiểm tra thì không thể nào khắc phục được do không có phần mềm loại này, linh kiện thay thế cũng không có... Ông Bình còn cho biết thêm, dòng máy này chỉ sử dụng được một thời gian ngắn là xảy ra các sự cố như treo máy, mất nguồn, sóng yếu. Khi kiểm tra đo dạng sóng thì phát hiện bị méo tín hiệu, không có tín hiệu chuẩn của chính hãng. Chuông mau hư do thiết kế sai về tần số phát. Dòng máy này còn “đánh lừa” người tiêu dùng bằng hình ảnh hiện trên màn hình rất đẹp do có màn hình nhuyễn, nhưng khi kết nối với máy vi tính hoặc in hình thì chất lượng rất kém. Dung lượng bộ nhớ chụp hình, quay phim rất thấp. Mau hết pin, khi sạc pin máy nóng nên ảnh hưởng xấu đến chất lượng máy...

Theo cảnh báo của giới chuyên môn, đây là loại hàng nhái có nguồn gốc từ Trung Quốc được nhập lậu vào thị trường VN.

Theo Nguyễn Hải - Hữu Dũng
Người lao động