TPHCM:

Đi vớt cá, 2 học sinh chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Trong lúc đi vớt cá, 2 học sinh lớp 4 và lớp 5 của trường tiểu học Hồng Đức, quận 8, TPHCM đã bị trượt chân té xuống kênh mất tích.

Đến 16h chiều 24/1, thi thể 2 học sinh trong vụ chết đuối trên kênh Đôi phường 14, quận 8, TPHCM đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn của Sở cảnh sát PCCC TP HCM tìm thấy.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể 2 học sinh mất tích
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể 2 học sinh mất tích

Nạn nhân được xác định là em Chung Vinh Lợi (11 tuổi, học sinh lớp 5) và Nguyễn Hoàng Tuấn Anh (11 tuổi, học sinh lớp 4, trường tiểu học Hồng Đức).

Trước đó lúc 13h chiều cùng ngày, 5 học sinh nam của trường này ra bờ kênh Đôi ở góc đường Hoài Thanh – Ngô Sĩ Liên, phường 14, quận 8, TP HCM tắm kênh và bắt cá. Khoảng một giờ sau, Lợi và Tuấn Anh đi ra xa bờ thì bị trượt chân và té xuống kênh mất tích, 3 học sinh còn lại hốt hoảng chạy lên bờ kêu cứu.

Nhận được tin báo, Lực lượng cứu hộ cứu nạn của Sở cảnh sát PCCC TPHCM đã có mặt để triển khai công tác tìm kiếm. Sau nhiều giờ ngụp lặn, người nhái đã tìm thấy thi thể 2 học sinh xấu số.

Hàng trăm người dân tập trung theo dõi vụ việc
Hàng trăm người dân tập trung theo dõi vụ việc

Theo một số học sinh thoát nạn kể lại, sau khi dự liên hoan cuối năm tại trường, khoảng 13h30 các em này đã đến bờ kênh để tắm và vớt cá lòng tong làm thức ăn cho các con cá khác lớn hơn mà các em đang nuôi.

Do ra quá xa, em Nguyễn Hoàng Tuấn Anh đã bị hụt chân chới với cầu cứu. Em Lợi lao ra cứu bạn nhưng đã bị bạn kéo theo khiến cả 2 cùng chết đuối.

Hàng trăm người đã đứng nghẹt bờ kênh theo dõi vụ việc. Thân nhân hai em đã kêu gào thảm thiết khi thi thể của con em mình được đưa vào bờ.

Đình Thảo