1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Đi trộm đêm, rơi xuống hố thiệt mạng

(Dân trí) – Lợi dụng đêm tối, hai đối tượng đã lẻn vào khu vực thi công cầu đường 18 (xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn) để trộm cắp tài sản. Bị phát hiện, hai đối tượng bỏ chạy, một người đã sa chân xuống hố móng cọc thiệt mạng.

Tin từ CA huyện Sóc Sơn cho biết, chiều 7/8, sau khi nhận được đơn trình báo của ông Hồ Văn Cẩn (hiện trú ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) về việc con trai ông là Hồ Văn Tiến (SN 1985) bị đánh rạng sáng ngày 7/8/2005, CA xã Phú Minh (huyện Sóc Sơn) đã đưa vào trạm Y tế xã Phú Minh để cấp cứu, sau đó gia đình ông Cẩn đến xin đưa Tiến đi khám, điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, nhưng Tiến đã chết.

 

Theo điều tra xác minh đầu của cơ quan công an, đêm 6/8, Hồ Văn Tiến cùng Trần Văn Phường (SN 1986, cùng ở thôn Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn) vào khu vực thi công cầu đường 18 (thuộc địa thôn Đoàn, xã Phú Minh) trộm cắp tài sản, khi công nhân phát hiện, hô hoán đuổi bắt đã bỏ chạy.

 

Sau khi không đuổi được, công nhân quay lại dùng đèn pin kiểm tra tài sản, phát hiện Hồ Văn Tiến nằm dưới hố móng cọc đang hấp hối, đã điện cho CA xã Phú Minh đưa đi trạm xá cấp cứu.

 

Đến 4h ngày 7/8, gia đình ông Hồ Văn Cẩn đã đưa Tiến đi bệnh viện Bạch Mai. Hiện CA huyện Sóc Sơn đang tổ chức khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

 

Minh Tâm