Thanh Hóa:

Đi mò hến, nhặt được súng đã lên nòng

(Dân trí) - Sáng ngày 20/4, hai bố con anh Ngô Văn Sơn và Ngô Văn Thu, trú tại xã Định Bình, huyện Yên Định, cùng nhau đi mò hến dưới sông Tân Bình. Trong lúc mò hến, cháu Thu bắt được một khẩu súng tự chế.

Anh Ngô Văn Sơn kể lại, sáng ngày 20/4/2013, anh và con trai là cháu Thu ra sông Tân Bình đi mò bắt hến. Trong lúc mò hến, cháu Thu sờ thấy một vật nặng, cầm lên thì đó là một khẩu súng.

Lúc này, anh Sơn nghĩ là khẩu súng hỏng nên ai đó mang ném đi nên không để ý. Sau đó, cháu Thu mang khẩu súng này mang ra bãi chăn trâu bò chơi với bạn. Lúc mang về nhà, anh Sơn xem kỹ lại khẩu súng thì mới tá hỏa khi phát hiện khẩu súng còn rất mới và bên trong đã có một viên đạn đã lên nòng sẵn.

Khẩu súng mà em Thu bắt được dưới sông Tân Bình
Khẩu súng mà em Thu bắt được dưới sông Tân Bình

Ngay lập tức anh Sơn đã báo ngay lên chính quyền địa phương về khẩu súng mà con anh mới mò được. Nhiều người biết tin liền đến gạ gẫm hỏi mua khẩu súng với giá tiền triệu nhưng anh Sơn nhất quyết không bán.

Về vụ việc cháu Thu đi mò hến bắt được khẩu súng, Công an xã Định Bình xác nhận thông tin trên là chính xác. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Nông - Phó trưởng công an xã Định Bình - cho biết: “Sau khi anh Sơn báo cáo về sự việc mò được súng dưới sông khi đi bắt hến, chúng tôi đã lập biên bản thu giữ súng và báo cáo lên Công an huyện để xử lý. Theo nhận định ban đầu của phía công an thì đây là khẩu súng tự chế, bên trong có một viên đạn cát-tút đang tư thế lên nòng. Khẩu súng mới được vứt xuống sông ít ngày, chưa có dính bùn đất, thân súng còn nguyên vết mỡ và dầu loang…”

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Duy Tuyên