Đắk Lắk:
Đi đánh cá bị lật ghe, 1 người chết đuối
(Dân trí) - Khi đang cùng bạn đánh cá trên sông, ghe của anh Luân bắt ngờ gặp sóng to và bị lật. Do nước chảy xiết nên khi mọi người vớt được anh Luân vào bờ thì nạn nhân đã tử vong.
Khoảng 10h ngày 22/7, anh Nguyễn Văn Luân (23 tuổi) cùng bạn là anh Nguyễn Văn Lộc (33 tuổi), cùng ngụ tại xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk, chèo ghe đi đánh cá trên sông. Khi ghe đi cách bờ khoảng 2 km thì gặp phải sóng to nên chao đảo rồi bị lật. Cả 2 anh đều bị ngã xuống sông.
Gia đình tổ chức đám tang cho nạn nhân xấu số
Anh Lộc may mắn vớ được 1 cành cây trên sông, còn anh Luân bị nước chảy xiết cuốn trôi. Anh Lộc tri hô nhờ ghe của những nguời đi làm rừng trên sông ứng cứu.
Nghe tiếng hô hoán, mọi người lập tức chèo ghe ra khu vực của 2 nạn nhân và đưa 2 anh vào bờ.
Anh Lộc đã tích cực hô hấp nhân tạo để cứu bạn nhưng anh Luân đã tử vong trước đó.
Khoảng 12h trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về gia đình để tổ chức lễ mai táng.
Trương Nguyễn